mercredi 27 janvier 2021

HRW: Cái chết của một nhà sư trẻ cho thấy Trung Quốc đàn áp dữ dội Tây Tạng


Phát thanh RFI ngày 27.01.2021

Tổ chức Human Rights Watch (HRW) có trụ sở tại New York trong báo cáo ngày 25/01/2021 khẳng định cái chết của nhà sư Tenzin Nyima là do tra tấn, chứng tỏ bạo lực đàn áp của chính quyền Trung Quốc đối với người Tây Tạng và các dân tộc thiểu số.

Nhà sư 19 tuổi Tenzin Nyima ở Tứ Xuyên bị bắt ngày 09/11/2019 cùng với bốn nhà sư trẻ tuổi khác vì phân phát các truyền đơn kêu gọi độc lập cho Tây Tạng, bị tù cho đến tháng 5/2020 rồi đến tháng 10/2020 lại bị tống giam lần thứ hai vì đã kể lại câu chuyện của mình trên các mạng xã hội của người Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ. Sau đó công an gọi điện thoại cho gia đình, báo tin Nyima đang hôn mê.

Human Rights Watch dẫn các nguồn tin Tây Tạng cho biết nhà sư trẻ không còn nói chuyện hoặc cử động được, bị nhiều vết thương và nhiễm trùng hô hấp do tra tấn và suy dinh dưỡng trong nhà tù. Bị bệnh viện từ chối nhận vì gia đình không có đủ số tiền tương đương 5.000 euro, Tenzin Nyima đã qua đời hôm 19/01.

Bà Sophie Richardson, giám đốc phụ trách châu Á của HRW tố cáo: « Chính quyền Trung Quốc một lần nữa đã biến việc giam giữ tùy tiện thành án tử », đòi hỏi phải trừng trị những người đã gây ra cái chết cho nhà sư trẻ. Theo HRW, đây là ví dụ cho thấy sự tàn ác của chế độ Bắc Kinh đối với các dân tộc thiểu số.

Người dân Tây Tạng trong những tháng gần đây không ngừng biểu tình tại nhiều khu vực để chống lại chính sách định canh của Trung Quốc áp đặt cho các sắc dân du cư, và cưỡng bức họ lao động trong các nhà máy. Bà Richardson cho rằng đây là việc « tiêu diệt văn hóa Tây Tạng » dưới cái cớ « xóa đói giảm nghèo ». Còn theo chuyên gia Pierre-Antoine Donnet, đây là « chính sách đồng hóa toàn bộ » của Bắc Kinh, như đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.