jeudi 28 janvier 2021

Hoàng Nguyên Vũ - Một ngày gần 100 ca nhiễm : Tết này chẳng thể trọn vẹn


Dịch bùng phát khi còn hơn 10 ngày nữa là Tết. Ít nhất thì những vùng dịch, gần như khó trọn vẹn một cái "Tết đoàn viên".

Trong cả cộng đồng, một nỗi lo canh cánh rằng chuyện gì sẽ xảy ra những ngày tới, khi mà chỉ trong một ngày, Việt Nam phát hiện gần 100 ca nhiễm.

Nói "vẫn còn may" sợ thành phản cảm, nhưng đúng, khi chúng ta phát hiện sớm. Chứ trễ hơn, vào cái không khí sum họp hội hè ngày Tết chẳng hạn, thì không biết mọi thứ thế nào.

Mệt, thậm chí kiệt sức, thậm chí không có Tết, là những gì đang chờ đợi phía trước đối với những bác sĩ tuyến đầu. Thương lắm.

------------

Công bằng mà nói, lần này dù dịch bùng nhanh và có nhiều địa phương thành ổ dịch, nhưng lại không có những trường hợp nằm trong diện đáng trách về ý thức. Tất cả các bệnh nhân gần như ở diện bị động.

Đến giờ, chúng ta vẫn chưa biết F0 ở đâu. Cô công nhân sang Nhật không thể là F0 được, thì chỉ biết rằng, F0, bằng cách nào đó đến Vân Đồn và Hải Dương, kéo dịch tái bùng phát ở Việt Nam khi mà chúng ta đang tự nào là một đất nước giữ gìn rất tốt trong tình cảnh thế giới dịch bệnh tràn lan đến vậy.

Ôi, F0..., ở sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh, tỉnh biên giới, nghĩ đến đã thấy có cái gì đó không ổn. Lại là thời điểm này nữa chứ. Thời điểm Tết nhất cận kề và miền Bắc mùa Lễ hội.

Có gì đó trùng hợp, như hồi dịch bùng ở Đà Nẵng, khi Đà Nẵng thành một nơi để cả Bắc lẫn Nam đều kéo về du lịch. Và, “người lạ” nhập cảnh trái phép xuất hiện ầm ầm thời điểm đó.

-------------

Tết nhất đến nơi, một năm qua người dân và đất nước đã khổ sở như thế nào. Trong lòng ai cũng ước Covid hãy đừng trở lại, để người dân ăn cái Tết ngon ngon một chút. Cứ như thế này, ăn Tết cũng khó mà ngon cho nổi.

Một nỗi sợ mơ hồ vì sự tấn công của virus, dù chúng ta không bi quan đến mức sợ hãi, nhưng đâu đó, phảng phất những ngày tới đây. Tết, dịp để gặp gỡ, dịp để vui chơi, có trọn vẹn được không trong tình cảnh như thế này ?

Tuy nhiên, tôi nghĩ, virus chủng mới lây lan nhanh, thời gian ủ bệnh ngắn, cũng là một thuận lợi cho việc phát hiện bệnh nhanh hơn và dập dịch nhanh hơn. Chỉ là, một lần nữa tôi nhắc lại, là các bác sĩ tuyến đầu sẽ phải vất vả, hy sinh cuộc sống riêng tư nhiều những ngày tới.

--------------

Chúng ta hãy cứ như chúng ta những ngày qua, giữ gìn, ý thức và hợp tác.

Chúng ta hãy cứ như chúng ta những ngày qua, nhìn vào sự vất vả hy sinh của những y bác sĩ, nhìn vào những thiệt thòi mất mát của đất nước và của chính mình, để chúng ta phòng ngừa dịch bệnh được tốt.

Chúng ta đã không còn chủ quan, và chắc chắn, chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh.

Dịch bệnh đến, chúng ta mất mát nhiều quá rồi. Thôi, mỗi chúng ta, hãy tự nhủ mình : cố gắng giữ gìn thêm nữa, để đừng mất mát thêm nữa...

HOÀNG NGUYÊN VŨ 28.01.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.