lundi 21 octobre 2019

Đoàn Bảo Châu – Khánh thành nhà tạm giữ, chuyện như đùa !


Tôi đã phải cẩn thận Google để xác minh thông tin. Hóa ra là tin thật. 

Việc xây dựng nhà tạm giữ hay nhà tù là bất đắc dĩ, người hiểu biết không ai lại đi khánh thành ăn mừng cái công trình kiểu này cả. Nhà tạm giữ hay nhà tù là nỗi buồn của một thành phố, của một đất nước. 

Người ta chỉ nên có lễ khánh thành những công trình có ý nghĩa về an sinh xã hội, chăm sóc con người như bệnh viện, trường học, nhà cứu trợ, câu lạc bộ thể thao, văn nghệ, trung tâm văn hóa... 

Tôi biết để dạy các đồng chí hiểu được điều này là khó lắm, nhưng không nói không được. 

Tiền thuế của dân nên tập trung vào những việc có ích hơn, đừng thối như thế.

Thế đã có chỉ tiêu hoạt động, thành tích dự kiến cho nhà tạm giữ chưa?

ĐOÀN BẢO CHÂU 21.10.2019 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.