Tôi vừa đọc lại bài của nhà báo Nguyễn Hồng Lam về nhà văn, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Đọc lần thứ tư vì nó dài, và khó lòng mà cảm thụ khi lướt qua theo thói quen đọc mạng xã hội.
Nhà báo Lam điểm lại nhiều tác phẩm văn học của ông Nguyễn Quang Thiều, cho thấy bút pháp đa dạng và khát vọng phản ánh những cuộc đời đau thương bởi số phận. Vì chẳng lý do gì những người này phải chịu khổ đến như vậy nếu không phải vì ông trời đày đọa.
Như là khúc Tiếu ngạo giang hồ trong tác phẩm cùng tên của Kim Dung tiên sinh.
Nhiều người vỗ vai nhà báo Lam khuyên đừng viết gì cả về trường hợp ông Thiều, chẳng thay đổi gì đâu có khi còn rắc rối cho bản thân. Nhưng trong cuộc đời này có khi chúng ta làm một điều gì đó không phải để thay đổi, mà là thể hiện cái tình.
Ở đây là cái tình văn bút.
Lạ lắm, anh em quý nhau không phải vì lợi ích mà vì trọng cái tài văn của nhau. Ông Thiều bị kỷ luật không phải vì những tác phẩm mà ông viết ra, mà vì trách nhiệm người đứng đầu Hội Nhà văn, cũng là chút an ủi cuối con đường.
Năm trước tôi hẹn cà phê với nhà báo Lam ở AQ rồi lỡ hẹn vì bị bế ngay ngày đó.
Tôi cũng lỡ hẹn mua bánh xèo Đinh Công Tráng cho một lãnh đạo. Khi được tự do tôi mua điện thoại 2 sim có số cuối 3333 và 34567.
Người tôi gọi đầu tiên là nhà báo Lam 'Cà phê nhé?'.
Người thứ hai tôi gọi thì trả lời : « Tôi không trả lời điện thoại riêng tư, ông đăng ký tiếp dân, có hàng triệu người dân hàng triệu yêu cầu làm sao tôi trả lời từng người được! »
- Em đây, em mang bánh xèo đến cho anh chị.
- Linh hả em, 12 giờ nha để anh nói chị nấu lẩu mắm ăn cơm.
« Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông?
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng,
Thị phi thành bại theo dòng nước,
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không.
Núi xanh nguyên vẹn cũ
Bao độ ánh triều hồng,
Bạn ngư tiều dãi dầu trên bãi,
Vốn đã quen gió mát trăng trong,
Một vò rượu nếp vui gặp gỡ,
Chuyện đời tan trong chén rượu nồng »
(Dương Thận)
HOÀNG LINH 31.07.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.