Tôi đang bận biên tiếp mấy kỳ "Án văn", tranh thủ vài phút rảnh, càu nhàu thế này:
- Gái đẹp thì đàn ông ai cũng thích (nếu không, thì có "vấn đề" hoặc dở người), thậm chí đàn bà cùng giới cũng thinh thích (để ghen tị). Nhưng chính quyền cứ buông lỏng, cho phép thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp đủ kiểu quanh năm suốt tháng, quả thật đáng lưu ý về sự quản lý.
Tệ đến mức, phô diễn cả bikini cho trẻ con xem ngắm nghía, rồi hoa hậu á hậu tố cáo ban tổ chức lừa đảo (vương miện dỏm), á hậu thì ném gạch vào nhà người ta vỡ cả kính, v.v… rất kinh khủng khiếp.
Những "nhà tổ chức" cứ ngửi mùi tiền là tới luôn bác tài, tranh nhau tổ chức mỗi năm vài chục cuộc cũng OK, chả văn hóa văn hiếc gì sất, mà chỉ buôn đàn bà đẹp.
Lỗi không ở họ, cũng không ở đàn bà đẹp, mà của bộ văn hóa và các cơ quan đã nhắm mắt (hoặc mở mắt) cấp phép. Đợi tới lúc chúng cho trẻ con đeo khăn quàng đỏ (nhẽ ra phải bố trẻ con mới đúng đối tượng) thưởng thức bikini mới vội giật mình rút kinh nghiệm, đổ lỗi cho bọn buôn đàn bà thì đã muộn.
- Tiện đây nói luôn: Mấy chú công an, nhất là trưởng phó này nọ, nên nghe tôi, đừng quan hệ, chơi bời, chụp ảnh với đối tượng mạng "có vấn đề về thần kinh". Nó lợi dụng các chú đấy, điều ni thì trẻ con cũng biết. Tới khi nó ngã bổ chửng, các chú sẽ khó ăn khó nói, có khi còn lụy tới công danh sự nghiệp, tôi bảo thật.
Tôi lại biên tiếp Án văn đây.
NGUYỄN THÔNG 25.07.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.