Đây là hình ảnh các em học sinh phải ngồi xem các cô hoa hậu của cuộc thi Hoa hậu du lịch bản sắc Việt Nam trình diễn áo tắm tại Lý Sơn, Quảng Ngãi đấy ạ.
Theo cách lý giải của ông Tạ Linh Nhân, trưởng ban tổ chức cuộc thi thì đây là các cháu có hoàn cảnh khó khăn đến nhận quà, chứ không phải đến xem thi hoa hậu.
Báo Tuổi Trẻ dẫn ý ông này, đại khái theo kế hoạch thì quà được trao giữa phần thi. Nhưng do trời nắng nóng không nỡ để các em phía sau, mà lịch thi bị động nên cho các em lên đây.
Vâng, ông lý giải cái kiểu vô can vô tội quá nhỉ? Thế học sinh vì hoàn cảnh khó khăn là phải nhận quà trong mọi tình huống, dù đó là tình huống éo le, nhạy cảm?
Nếu là một hành động nhân ái, thì vẫn phải nhồi nhét vào cái tình huống như thế này và đổ cho nắng nóng và lịch trình? Các ông có thể dừng thi 10-15 phút rồi phát quà thì các cô hoa hậu kia cũng có bị làm sao đâu? Cuộc thi của các ông cũng có bị làm sao đâu?
Nhưng, để các em chứng kiến cảnh này thì rất “làm sao” đấy ông. Hãy nhớ rằng, trẻ em có quyền, và quyền được bảo hộ rất lớn đấy. Những hình ảnh này trên phim đã dán nhãn rồi, nói gì là trực tiếp?
Cũng đừng lý luận như một vài ý kiến là nếu các con đi tắm biển cùng bố mẹ cũng sẽ thấy cảnh này nhé? Các con đi tắm biển không giống với đi nhận quà.
Bố các con đi nhận quà mà như thế này cũng đã nguy nan đấy, chứ đừng nói là để cái chuyện này diễn ra trước mặt con trẻ, mà các con còn mặc đồng phục nữa! Thật sự phản cảm và xấu xí.
Trao từ thiện? Của cho không biết là cái gì nhưng cách cho này, Bộ Văn hóa cũng nên có ý kiến đi là vừa ạ!
HOÀNG NGUYÊN VŨ 22.07.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.