jeudi 9 avril 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 09.04.2026

 

Tin sáng

1. "Việt Nam hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran"- Vầng, tất nhiên rồi, bao nhiêu xương máu, của cải. Nhưng, huhu, lại nhưng, giá không có chữ nhưng: "Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz vì Israel vi phạm lệnh ngừng bắn". Cũng trong khi đó: "Bộ trưởng Hegseth: Mỹ đã thắng lớn và đạt được mọi mục tiêu đề ra tại Iran". Rất là bèn ạ.

2. "Cơ quan thuế soi hơn 300 doanh nghiệp nghìn tỉ mà lại lỗ kéo dài"- Đấy, song song với việc tự động hóa hoàn thuế thu nhập cá nhân thì các bác quan tâm những việc lớn như thế đi. Họ "Báo lỗ nhiều năm nhưng vẫn mở rộng đầu tư", đáng chú ý, cơ quan thuế yêu cầu kiểm tra chặt các khoản chi phí nội bộ như lãi vay, dịch vụ quản lý, kỹ thuật, bản quyền, nhượng quyền… và các giao dịch liên kết, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc độc lập trong xác định giá... Đại loại thế, hihi.

Liên quan: "Chủ đầu tư tòa tháp 88 tầng ở Thủ Thiêm nợ ngàn tỉ tiền sử dụng đất"- Nhà cháu chịu, không hiểu. Mình nợ ai 5 ngàn thôi là đã áy náy, tìm mọi cách trả. Đây hàng ngàn tỉ mà vẫn ăn ngon ngủ yên thì... tài quá.

3. "Tạm giữ khẩn cấp thanh niên đánh bà cụ trong quán bánh bèo tại Gia Lai"- Bắt ngay là hết sức đúng, hoan hô anh em công an Gia Lai. Thặc, nhà cháu không hiểu sao nó có thể tẩn một bà cụ làm thuê suốt đêm, tuổi mẹ nó, dẫu không dã man nhưng rất ác tâm. Và cũng chả hiểu, nó làm cái gì mà giờ ấy đã/ còn đi ăn, nhưng có vẻ thích gây sự hơn thích ăn. Không chỉ thế, tẩn luôn con trai bà cụ. Hai mẹ con cùng đi làm thuê và thuê hai nhà ở khác nhau.

Cũng Gia Lai: "Trạm BOT cạnh trụ sở xã, có cán bộ đi làm đóng phí hơn 3,5 triệu/tháng", vụ này nhà cháu lên tiếng từ rất lâu rồi, là đi bao nhiêu trả từng ấy chứ đừng làm kiểu... trọn gói rất vô lý như thế, đi 5km bằng đi hết đoạn đường BOT.

Nhân đây, hôm qua thấy tân thủ tướng nhậm chức và phát biểu mấy ý về chính phủ, nhà cháu đề xuất, làm ngay và luôn những việc lợi cho dân, cũng không cần lợi, chỉ cần công bằng và nhanh. Như vụ thu phí này, họp hành rồi thực địa các cái mất bao thời gian rồi cuối cùng thì, phải tới tận quý bộ xây dựng quyết, trong khi BOT là của doanh nghiệp, và họ cũng thấy thu như thế là thậm vô lý. Và số bị thu vô lý cụ thể ở vụ này cũng không nhiều lắm.

Tóm lại, hiện đại rồi, mấy việc trước mắt mà nhà cháu thấy cần hiện đại lên và vì dân hơn là: BOT, đi bao nhiêu trả bấy nhiêu. Tất nhiên có thể tính lũy tiến, như điện ấy, 10km giá khác và 100 km giá rẻ hơn, nhưng không thể cào bằng như hiện nay. Và cũng không cần mấy cái trạm nghênh ngang trên đường tốn hàng chục tỉ như thế. Cái long môn treo ngang đường với mắt thần, xe nào đi bao nhiêu nó quét rồi trừ vào TK.

Cũng như thế là thuế, hoàn thuế thu nhập cá nhân. Mỗi khi khách hàng nhận tiền, đã trừ tiền thuế thu nhập của người ta, đã có đầy đủ thông số số liệu rồi, thì sau đó tự động tính toán rồi trả lại, đừng bắt người bị trừ và được nhận chạy đi chạy lại, rồi còn phải tự thu thập chứng từ như hiện giờ, đến ngay kế toán cũng rối mù mù.

Rồi các loại giấy tờ liên quan tới đất. Nhà cháu từng kể, chở vợ đi làm giấy tờ, mỗi lần đi về mấy chục cây số, miết miết đến giờ vẫn... chưa nghe gọi, trong khi lần cuối cùng: xong rồi cô, cô về đi, mấy hôm nữa có điện thoại...

"Nhân dân không đánh giá Chính phủ qua lời nói mà qua kết quả, không nghe nhiều cam kết mà nhìn vào sự chuyển biến thực tế trong đời sống hằng ngày"- Nhời tổng bí thư chủ tịch nước dặn chính phủ hôm qua đấy ạ, có mấy câu hay nữa nhưng nhà cháu quên, như không... nói to, nói mà không làm đại loại thế ạ...Vân vân ạ, nhiều việc tương tự thế. Báo cáo anh Hưng, tân thủ tướng ạ. Anh xử lý ngay thì đúng là dân sẽ nhảy nhót hoan ca ngay, hihi. Có chi mô nơ?

4. "Ông Nguyễn Duy Ngọc nói lời xúc động chia tay Hà Nội"- Hì, có đoạn: "Trong quá trình công tác, có những lúc tôi rất quyết liệt, có khi gay gắt, tạo áp lực lớn. Có những cuộc họp căng thẳng, có những việc yêu cầu tiến độ rất cao, có lúc cách làm của tôi có thể khiến các đồng chí cảm thấy chưa thật thoải mái. Tôi mong các đồng chí hết sức thông cảm và chia sẻ. Tất cả những điều đó không phải vì cá nhân mà xuất phát từ mong muốn chung là công việc phải tốt hơn, Hà Nội phải phát triển nhanh hơn, tốt hơn, xứng đáng với vị thế của Thủ đô và niềm tin của nhân dân". Vầng, thôi đồng chí sang bên kia, anh em sẽ tiếp tục sự nghiệp đồng chí để lại ạ. Song Thắng cố lên...

5. "NSND Trần Nhượng và cuộc sống ở tuổi ngoài 70 sau 3 lần đổ vỡ hôn nhân"- Khổ thân anh, vẫn sống độc thân sau 3 cuộc hôn nhân không trọn vẹn. "Ông cho biết mình thích cuộc sống tự do, không muốn phiền đến ai nên lựa chọn ở riêng"- À, thế thì mừng cho ông hihi. Lương đại tá công an đủ ông sống nhòe.

6. "Kiến nghị sửa chữa đèn tín hiệu giao thông không hoạt động ở Quảng Trị"- Tưởng việc ấy cơ quan chức năng phải tự làm chứ lại phải để dân kiến nghị ư? Đồng Hới ạ.

7. "Lịch thi đấu bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 hôm nay (9.4)"- Có ai biết VTV có truyền trực tiếp không ạ?

12h00: Geleximco Hưng Yên - LPB Ninh Bình (Nữ), 14h30: Sanest Khánh Hòa - Công an TPHCM (Nam), 17h00: VTV Bình Điền Long An - Xi măng Long Sơn Thanh Hóa (Nữ), 19h30: Biên Phòng - TPHCM (Nam).Trước đó, thần tượng của nhà cháu, đội nữ Thông tin đã kịp... thua 2 trận liên tiếp.

8. "'Mỏ vàng' hàng hiệu cũ"- Á hậu Huyền My “mua giày 20 triệu, pass 2 triệu”. Tới lúc nào pass kèm phong bì thì nhà cháu hân hoan. Và "Trước những ý kiến trái chiều về đôi giày đã qua sử dụng giá 2 triệu đồng, Á hậu Huyền My cho biết việc thanh lý đồ không đặt nặng yếu tố tiền bạc, mà chủ yếu nhằm dọn dẹp tủ đồ đã quá tải"- Nhà cháu thì thấy báo này tài, hihi. Nhõn chuyện á hậu pass lỗ đôi giày mà được tới mấy bài hihi.

 

Tin chiều

1. "Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc"- Vầng, tất nhiên rồi.

Liên quan, cũng tất nhiên: "Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bắt đầu thăm chính thức Lào", rồi sau đấy là Canpuchia, tất nhiên.

2. "Bộ Chính trị: Nghiên cứu tổng kết, sửa đổi tổng thể Hiến pháp 2013 phù hợp với thực tiễn"- hấp dẫn đấy ạ. Vấn đề là, thồi, cứ từ từ rồi nó tới... cũng 13 năm tính từ ngày ấy đến nay. Ôi số 13.

Liên quan: "Thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới có nhiều lãnh đạo thế hệ 7X"- Chúc mừng một thế hệ mới tham gia điều hành đất nước.

3. "Bắt giám đốc và hiệu trưởng ăn chặn tiền hỗ trợ của học sinh, người khuyết tật"- Ô nhục ạ.

4. "Taxi tông xe tải trước chợ, tài xế thiệt mạng, 2 hành khách bị thương"- Huhu Cú tông mạnh khiến phần đầu taxi bẹp dúm, dính chặt vào đầu xe tải. Sau va chạm, cả hai xe tiếp tục lao vào các quầy hàng ven chợ rồi mới dừng lại. Ở Đăk Nông- Lâm Đồng ạ.

Liên quan: "Xem đánh bóng chuyền, nam thanh niên bất ngờ bị đâm chết". Chịu, không thể hiểu.

Cũng liên quan xa: "Vụ cháy 15 người chết: Hai cựu cán bộ công an bị đưa ra xét xử"- Họ bị cáo buộc buông lỏng quản lý, để dãy nhà trọ trên phố Trung Kính (Hà Nội) vi phạm suốt 14 năm không bị phát hiện, dẫn đến vụ cháy làm 15 người tử vong.

Liên quan nữa: "Điều tra bổ sung vụ nhận hối lộ của nhóm cựu cán bộ phường ở Hà Nội".

5. "Phố đêm Chợ Nhỏ ở Pleiku sớm rơi vào cảnh đìu hiu" - Các hàng quán hiện ế đui ế mù, phải viết đơn cầu cứu. Sáng ngồi cà phê, một ông trong bàn phán: Phong thủy, cái cổng chỉ có một chân không hợp phong thủy he he.

Ý tưởng thì tốt, nhưng... lực bất tòng tâm, cũng tội hihi. Phố đi bộ nhưng nhà cháu không dám đi bộ vì thi thoảng có... chú cẩu chạy theo hít hít kinh bỏ mẹ, nên cứ là phải chơi sang, đi uống cà phê (buổi sáng chưa cấm xe) lái ô tô đi cho nó lành dẫu xăng cao. Chủ tịch phường mới nhắn: Sẽ điều chỉnh khung, chỉ "đi bộ" từ thứ 6 đến chủ nhật.

Liên quan: "Phố đi bộ ở Nghệ An xuống cấp, đá ốp bong tróc, lộ cốt thép"- Sửa lại mấy hồi? Không có khách mới sợ.

6. "Cựu Tổng Giám đốc Cao su Việt Nam bị đề nghị 14 - 16 năm tù"- Khổ thân anh Thung, một thời tới đâu tưng bừng như đế vương. Trước đó anh đã "nhận lót tay cả triệu USD". Thôi thì cũng... bèn.

Liên quan: "Vụ án cựu CEO Quốc Cường Gia Lai: Bà Nguyễn Thị Như Loan được đề nghị án treo".

7. "Iran tố Mỹ phá vỡ thỏa thuận, bác bỏ đàm phán và ngừng bắn"- Cứ rối tung rối mù lên, huhu. Kệ tía không điểm thì nó cũng... hẫng, mà theo để điểm thì nó rối não?

8. "Người đàn ông bị phạt tiền, tịch thu 42 cây mai vàng không rõ nguồn gốc"- Thảo nào sáng có bạn hỏi nhà cháu, 2 cây mai nhà ông có giấy tờ gì không? Chắc nhắc vụ này hihi.

 

Tin tối

1. Đăng cơ, hoàng thượng xưa thường làm ngay mấy việc: Miễn hoặc giảm thuế cho toàn dân, tha tù hoặc giảm án, và nếu có thể, tặng vàng, tiền cho dân chúng. Và tất nhiên, tế trời đất, không phải cho mình, mà cầu cho đất nước thái bình, con dân no ấm, nhà nhà vui tươi... Hôm nay:

- "Công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm"- Nghe nói ông ký ngay trong ngày nhậm chức.

- "Trung ương Đảng yêu cầu sửa Bộ luật Hình sự, giảm hình phạt với người phạm tội không vụ lợi".

- Và tin lúc sáng nhà cháu đã điểm: "Nghiên cứu tổng kết, sửa đổi tổng thể Hiến pháp 2013 phù hợp với thực tiễn".

Liên quan: "Thủ tướng Lê Minh Hưng họp phiên đầu tiên: Tập trung gỡ dự án tồn đọng, cắt giảm thủ tục".

Và rất liên quan: "Dầu diesel giảm gần 10.000 đồng/lít, trích lập trở lại quỹ bình ổn giá xăng dầu"- Cụ thể: Xăng E5 RON92: không cao hơn 22.344 đồng/lít (giảm 2.393 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.199 đồng/lít. Xăng RON95-III: không cao hơn 23.543 đồng/lít (giảm 2.993 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành). Dầu diesel 0,05S: không cao hơn 32.969 đồng/lít (giảm 9.872 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành). Dầu mazut 180CST 3,5S: không cao hơn 22.613 đồng/kg (giảm 1.658 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Cũng liên quan: "Bộ Tài chính nêu loạt giải pháp để đạt tăng trưởng hai con số".

2. Xi măng Long Sơn Thanh Hóa trẻ khỏe và xinh đang đánh cực hay trước Bình Điền Long An có vẻ đã... già và cũ, dù đang đương kim vô địch.

3. "Vụ cháy 15 người chết: Hai cựu công an lĩnh án tù, kiến nghị xem xét trách nhiệm chủ nhà trọ"- Cụ thể: Đỗ Tuấn Anh, cựu Phó đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy (cũ) 3 năm tù; Lê Quang Hưng, nguyên cán bộ của đội này lãnh 3 năm 6 tháng tù.

Liên quan: "Ba người đàn ông kéo nữ nhân viên quán karaoke vào phòng VIP đánh đập, ép trả tiền"- cô bé 17 tuổi, làm nhân viên quán nhưng định "thôi việc".

Cũng sực nhớ, con gái cái đứa oánh nhân viên gác chắn và nó cũng tham gia oánh ấy, 16 tuổi và đang mang thai. Ơ thế đứa nào làm nó mang thai có tội không nhỉ?

4. "Chó nghi mắc bệnh dại cắn liên tiếp 5 người ở Phú Yên"- Huhu đến mùa rồi, bị miết và vẫn... miết miết. Con chó này nặng khoảng 13kg, hung dữ, tấn công nhiều người. Và đã bị đánh chết, tất nhiên.

"Người đàn ông đi vệ sinh bên bờ sông, cả nhà bị nhóm thanh niên đánh"- hài hước nhưng rất nghiêm trọng: Nhóm này rượt đuổi đánh anh đi tiểu xuống sông, vào mặt, làm rớt mắt kính. Thấy vậy, mẹ anh là bà Hà Bạch Lê và vợ can ngăn, liền bị nhóm này đánh tới tấp vào người. Mẹ bị đau vùng đầu, nôn ói, ù tai, đang điều trị ở bệnh viện HCM. Vợ anh có triệu chứng ù tai, chóng mặt nên cũng được gia đình đưa vào bệnh viện thăm khám. Thôi bèn, chia sẻ với gia đình các thanh niên đánh người này.

5. "Công an vào cuộc vụ sách tin học 3 chứa link 'web đen'"- To gan đến thế thì nhà cháu... thua hihi. Bước đầu cơ quan chức năng nghi rằng đường link đó có thể bị hack vì link ban đầu là địa chỉ rất tốt. Nhớ có hồi các báo đồng loạt bị hack, thay một chữ như thế nào đấy, nhà cháu quên rồi dù có điểm hihi. Có ai nhớ hem?

6. "Vụ cháu gái NSƯT Vũ Linh diễn chui: Sở Văn hóa xử phạt đơn vị tổ chức".

Liên quan: "Sở VH-TT TPHCM thẩm định MV gây tranh cãi của Jun Phạm"- Bị cho là có nhiều hình ảnh 'gợi ẩn ý tình dục', đồng thời không dán nhãn phân loại độ tuổi, gây tranh cãi thời gian qua.

7. "Giá gas ‘dựng đứng’, người dân TPHCM chuyển sang bếp điện".

VĂN CÔNG HÙNG 09.04.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.