Tin sáng
1. Tất nhiên đầu tiên phải là tin... Vene.
"Hội đồng Bảo an họp về Venezuela, Trung Quốc, Nga, Mỹ 'khẩu chiến'"- Tất nhiên rồi, chỗ này để... khẩu chiến mà, và là chỗ để... liên hiệp quốc... ngại, not quan ngại lẫn... dân ngại.
Trong khi đó : "Ông Nicolas Maduro và vợ ông ra tòa tại Mỹ, không nhận tội với 4 cáo buộc hình sự. Ông Maduro khẳng định vẫn là tổng thống của Venezuela". Cũng tất nhiên. Cứ hình dung tòa nước này xử tổng thống nước kia thấy nó... hài hài.
Cũng hôm qua : "Tổng thống Hàn Quốc tới Bắc Kinh và cái bắt tay với ông Tập"- Hòa bình đê, thế giới hòa bình đê, để dân hòa bình và làm ăn và sống và yêu nhau.
2. "Chính thức : Người dân được làm thủ tục hành chính trực tuyến qua VNeID"- Nói thật, rất nhiều bạn bè nhà cháu, có khi giờ quên bố nó pass VNeID rồi, vẫn thủ cái căn cước thẻ trong túi hihi. Nhà cháu thì, vẫn song song. Ví vẫn có căn cước, bằng lái, vài thứ thẻ, và vẫn khư khư đt trong người.
Hôm qua vẫn có bạn còm trong Facebooknhà cháu là chưa nhận được 100 ngàn chính phủ cho hồi 2/9. Ahuhu.
3. "Vụ học viên bị đánh đến chết : Khởi tố Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Hải Hà cùng 9 bị can"- Tất nhiên rồi, đây là cái ổ tội phạm. Vừa tra tấn người, giết người, vừa thu tiền như trấn lột.
Song song đấy : "Đình chỉ, tạm dừng hoạt động 6 trung tâm công tác xã hội"- À nhân đây hỏi chút, thế chính quyền có liên quan chi không hè, từ cấp phép tới kiểm tra...
4. "Cháy nhà kèm tiếng nổ, 3 người thương vong, hiện trường có nhiều xác pháo"- Chắc chắn là tự làm pháo chứ còn gì nữa, ảnh toàn pháo. Một nam thanh niên (19 tuổi) tử vong và hai người bị thương đi cấp cứu trong vụ cháy nổ chiều qua 05/1.
Nhà cháu, con nhà diêm pháo, nhiều lần kể, mẹ từng là phó giám đốc nhà máy diêm thời chiến tranh, hồi nhỏ cũng hay làm pháo, nhưng đều được các chú... kèm (giấu mẹ) và cũng không phải không có những đứa bị tai nạn. Nhà cháu thì... chưa hihi. Nên đừng đùa với pháo.
5. "Bắt tạm giam người dùng đũa đâm tài xế taxi khi xe đang chạy"- Ngu và hung hăng thì chết chứ bệnh tật gì, hihi dân gian hay nói thế. Thồi, lại có cái tết nhớ đời. Thằng này tên Phạm Ngọc Khánh (25 tuổi, trú thôn 2, xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk). Thôi bèn.
6. "Vận động viên giành huy chương vàng Olympic nhận thưởng 3,5 tỉ đồng"- Cao hơn hưu 178 một chút. Hôm nọ một nguồn tin tin cậy cho biết có 2 vợ chồng ở Gia Lai nhận 7 tỉ hưu 178. Ôi giời ôi nhà cháu nghe suýt ngất. Ôi hưu nhà người ta.
À còn vận động viên thì mới là... nghị định : "Theo Nghị định 349 vừa được Chính phủ ban hành, một vận động viên giành huy chương vàng Olympic và lập kỷ lục mới có thể nhận tổng mức thưởng lên tới 4,9 tỉ đồng".
7. Hôm qua "Báo Thanh Niên kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số đầu tiên"- Chúc mừng tờ báo nhà cháu hay đọc, từng nhiều lần được đăng cả thơ và báo ở đấy, và từng... nuôi một phóng viên báo nhiều ngày trong nhà từ thời còn là "Tuần tin thanh niên", tới mức ông Nguyễn Hoàng Thu đi đâu cũng tuyên bố : VCH xào rau muống ngon nhất... thế giới. Nhà tập thể, nhà cháu "cấp" cho ông Thu cái giường xếp, trước khi đi làm, lên thư viện (gần nhà và quen) ôm cho ông một xấp báo địa phương, ông ở nhà đọc và... xào tin, rồi ra bưu điện fax về tòa soạn.
8. "Đạo diễn nổi tiếng biết ơn MC Lại Văn Sâm và nhờ VTV lấy được vợ đẹp kém 2 tuổi"- Hì hì bèn ạ.
Liên quan : "Cô dâu xinh như búp bê đội vương miện vàng và loạt đám cưới ‘khủng’ năm 2025"- Một loạt ấn tượng đây :
- "Cô dâu Nghệ An nhận quà cưới gần 15 cây vàng".
- "Cô dâu An Giang được tặng hơn 20 cây vàng".
- "Cô dâu xinh như búp bê đội vương miện làm từ 10 cây vàng"
- "Cô dâu Cà Mau nhận quà cưới 20 tỉ đồng".
Vân vân...
Có chi mô nơ ?
Tin tối
1. "Đình chỉ hoạt động BlueSea Beach & Bar ở Nha Trang có nhân viên cầm xẻng dọa đánh khách nước ngoài"- Thôi bèn, dù cũng có thông tin là khó cho cơ sở khi khách nước ngoài say rượu lại trêu phụ nữ trong bar, nên phải dùng cách ấy chứ nhẽ... âu yếm khách, hihi.
2. "Hai cựu thiếu tướng Quân đội hầu tòa vụ Phúc Sơn thâu tóm 'đất vàng' sân bay Nha Trang"- Khổ thân tướng, chả biết có được miếng nào trong số hơn BẢY NGÀN TỈ ông chủ Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu hưởng không ?
Cùng ra tòa, có hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh và cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Tấn Thái... Ôi đất với cát, tiền với tù tội, vàng với... còng sắt.
3. "Bệnh xá Đặng Thùy Trâm đổi tên thành Trạm y tế xã Khánh Cường"- Công trình này do báo Tuổi Trẻ xây dựng và đặt tên. Lý do phải đặt tên trạm xá theo tên địa phương, và đã có một xã mang tên Đặng Thùy Trâm. Vầng, bèn ạ.
4. "Xác minh clip nam thanh niên chạy xe mô tô buông hai tay khi lái xe trên đường Đỗ Mười"- Chả hiểu đầu óc nó nghĩ gì, mà đã chạy thế còn tự quay clip để... khoe. Mà lại còn chạy vào đường cấm. Loại này không phải là không có tiền mua sim để... đọc báo và đọc ông VCH điểm tin. Ngông thì cũng phải có giới hạn chứ ?
Tóm lại sẽ bị phạt rất nặng, và không loại trừ, không còn xe để chạy. À nhưng nhà có điều kiện, sợ đếch, mua xe mới, chơi tiếp.
5. "Đường tỉnh 948 hơn 1.200 tỉ đồng làm 4 năm chưa xong"- Năm nay chắc chắn xong, để kịp vươn mình vào thế kỷ mới.
6. "Giảm lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định với ô tô dưới 10 chỗ ngồi"- Chi tiết đáng chú ý nữa là : "Bỏ dán tem thu phí sử dụng đường bộ trên kính lái ô tô", mà cập nhật luôn vào tem kiểm định.
7. "Cựu Cục trưởng Trần Việt Nga phủ nhận ‘om’ hồ sơ để doanh nghiệp chi tiền"- Đúng rồi làm gì có om. Om là động từ, chỉ việc nấu nướng, như om cá, om lươn..., "Bà Nga khẳng định mức thu từ 4 - 8 triệu đồng/hồ sơ là do các chuyên viên tự thỏa thuận với doanh nghiệp, bà "không biết và không quy định". Bà Nga cũng khẳng định không yêu cầu mỗi hồ sơ phải đưa bao nhiêu tiền, cho rằng đây là tiền doanh nghiệp "cảm ơn". Đấy nhé, đừng vu oan cho chụy. Chụy nhận có... hơn 8 tỉ đồng chứ mấy. Làm giàu rất dễ, phỏng ạ ?
8. "62 ngày xuyên Việt, chàng trai gây ấn tượng với những bức ảnh đẹp như tranh"- Chúng ta có những ví von rất... buồn cười, nhưng rồi thành quen, ảnh thì đẹp như... tranh. Rồi tranh như... thơ. Rồi bài thơ như... bản nhạc he he... rất là bèn ạ.
9. "Một ca sĩ Việt bất ngờ lên xe hoa"- Chết thật, sao lại bất ngờ thế cháu ? Nhẽ phải loa cho thiên hạ biết trước để... bàn tán đã chứ ?
VĂN CÔNG HÙNG 06.01.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.