Cuộc đột kích được thực hiện bởi lực lượng đặc nhiệm Delta Force tinh nhuệ của quân đội Mỹ.
Đơn vị tinh nhuệ này, có tên chính thức là Biệt đội Tác chiến Đặc biệt số 1 – Delta Force, thuộc quân đội Mỹ. Được thành lập năm 1977, đây là một đơn vị chuyên cung cấp các khả năng chống khủng bố và giải cứu con tin đặc biệt. Đơn vị này cũng từng tham gia vào vụ bắt giữ Tổng thống Iraq Saddam Hussein năm 2003.
Maduro và vợ Cilia Flores đang ngủ tại một ngôi nhà kiên cố ở khu vực quân sự Fuerte Tiuna, với cửa thép dày, có phòng an toàn bọc thép đặc. Họ bị bắt bất ngờ và lôi khỏi giường ngủ, không kịp chạy vào phòng an toàn. Sau khi bị bắt giữ, cặp này được đưa bằng trực thăng ra tàu sân bay đổ bộ USS Iwo Jima, đang chờ ngoài khơi Caribbean, rồi chuyển hướng về New York để xét xử.
Sáng thứ Bảy, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Trump nói rằng Maduro đang ở trong một pháo đài được canh gác nghiêm ngặt. Ông nói Maduro đã bị "bao vây nhanh chóng" và không thể trốn thoát đến gần phòng an toàn có đường hầm thoát thân.
Trump cho biết một số binh sĩ Mỹ đã bị "bắn", nhưng không ai thiệt mạng.
Trump cũng so sánh chiến dịch bắt Maduro với các cuộc tấn công chống lại Iran. "Tôi nghĩ điều này có lẽ phức tạp hơn," ông nói. "Tôi chưa từng thấy điều gì như thế này."
Trump cho biết cuộc tấn công đã được lên kế hoạch bốn ngày trước đó, và Mỹ đã chờ đợi điều kiện thời tiết tối ưu. "Đột nhiên, thời tiết tốt lên, và chúng tôi đã tiến hành," ông nói.
Rất mỉa mai cho Trung Cộng. Trước đó vài tiếng, ngày 2 tháng 1, Maduro đã gặp gỡ ông Qiu Xiaoqi, Đặc phái viên của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc phụ trách các vấn đề Mỹ Latinh, cùng phái đoàn của ông tại Cung điện Florence ở Caracas. Trong một video đăng tải trên mạng xã hội, ông Maduro mô tả cuộc gặp là "dễ chịu", nhấn mạnh "tình hữu nghị anh em" giữa Venezuela và Trung Quốc, đồng thời tái khẳng định sự ổn định của quan hệ song phương. Nên nhớ rằng, Trung Quốc luôn ủng hộ và là bạn bè với những chế độ độc tài để gây nhiễu chống đối Hoa Kỳ.
Trong thời kỳ cầm quyền của Chavez, Venezuela đã trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế tàn khốc, bao gồm siêu lạm phát và tình trạng thiếu hụt hàng hóa kinh niên. Ông ta cũng nổi tiếng với những cáo buộc thao túng bầu cử, gây ra tình trạng thiếu lương thực và vi phạm nhân quyền, bao gồm cả cuộc đàn áp tàn bạo các cuộc biểu tình năm 2014 và 2017. Hàng triệu người Venezuela đã phải di cư vì điều này.
Chính phủ Maduro phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nghiêm khắc từ Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Năm 2020, Washington đã truy tố ông ta về tội tham nhũng và các tội danh khác, điều mà Maduro phủ nhận.
Năm 2024, ông ta được bầu vào nhiệm kỳ thứ ba với 51,9 % số phiếu bầu, nhưng tính xác thực của việc kiểm phiếu đã bị phe đối lập đặt câu hỏi, gây ra các cuộc biểu tình và tuần hành trên khắp Venezuela.
Ngày 23 tháng 9 năm 2024, Tòa án Tối cao Argentina đã ban hành lệnh bắt giữ Maduro và Bộ trưởng Nội vụ Cabello, với cáo buộc tội ác chống lại loài người đối với những người bất đồng chính kiến.
Maduro đã tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1 năm 2025, bắt đầu nhiệm kỳ thứ ba của mình.
Trong nhiều năm, Maduro đã đàn áp xã hội và người dân Venezuela, sử dụng khủng bố và ma túy như những công cụ quyền lực để gây bất ổn khu vực và trấn áp phe đối lập. Hành động của Maduro đã vi phạm luật pháp quốc tế. Mỹ và nhiều nước không công nhận tính hợp pháp của Maduro do gian lận bầu cử và đàn áp người biểu tình.
Nhiều vị trên phây tỏ vẻ ta đây thông thạo luật pháp quốc tế, đưa ra những lý luận tràng giang đại hải bênh vực kẻ độc tài. Phê phán Mỹ xâm phạm nước có chủ quyền…
Xin hỏi, một tên độc tài vi phạm luật pháp quốc tế, đàn áp người dân, chuyên vận chuyển ma túy vào Hoa Kỳ, gây bất ổn khu vực. Vậy, Mỹ thế thiên hành đạo, thanh trừ một phần tử nguy hiểm như vậy có đúng không? Nếu hắn là một tổng thống hợp pháp và không vi phạm luật pháp quốc tế thì Mỹ làm vậy là sai. Các vị nên dùng bộ óc của mình để phân tích sâu xa vấn đề. Không biết dựa cột mà nghe, đừng làm như ta thông thạo luật pháp quốc tế, đạo đức giả làm chi cho mệt!
Nếu không có Mỹ, những tên độc tài khốn nạn có mà mọc ra khắp nơi trên thế giới. Người dân thấp cổ bé họng phải sống với sự đầy đọa man rợ, trong khi ấy, bọn chúng và con cái sống trong lâu đài xa hoa hưởng thụ vô tội vạ. Dân họ không cứu được họ, thì Mỹ ra tay là đúng.
Ông nào bô bô cái miệng nói Mỹ xử dụng luật rừng? Ồ, nên nhớ rằng, thế giới này chỉ một đại ca. Thằng nào gây mất trật tự, đại ca trừ khử. Luật với chả lệ!
Trump đã theo dõi toàn bộ quá trình bắt giữ Maduro và vợ ông ta suốt đêm, mô tả "giống như xem một chương trình truyền hình", và nói thêm, "Không một quốc gia nào trên thế giới có thể thực hiện được một chiến dịch như vậy... Nếu bạn tận mắt chứng kiến mức độ bạo lực và tốc độ đó, bạn sẽ bị sốc."
Đúng vậy, trên thế giới chỉ có Mỹ làm được như vậy. Chỉ có Mỹ mới là khắc tinh cho những kẻ độc tài.
Về những bước đi tiếp theo ở Venezuela sau khi Maduro bị bắt, ông Trump cho biết chính quyền của ông đang cân nhắc vấn đề quản trị của quốc gia này. “Chúng tôi sẽ sớm đưa ra quyết định. Chúng tôi không thể mạo hiểm để người khác điều hành và tiếp quản những gì ông ta để lại. Vì vậy, chúng tôi sẽ sớm đưa ra quyết định. Chúng tôi sẽ tham gia rất nhiều vào việc này. Và chúng tôi muốn mang lại tự do cho người dân”, ông Trump nói.
Ông Trump cũng nói rằng :“Chúng ta sẽ có những công ty dầu mỏ lớn của Mỹ - những công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới - đầu tư hàng tỉ đô la để sửa chữa cơ sở hạ tầng dầu mỏ bị hư hại nghiêm trọng và bắt đầu tạo ra doanh thu cho đất nước.” Mấy tay ghét Mỹ sẽ nói là ăn cướp, còn lão nói là chiến lợi phẩm! Ô, yes! Why not?
Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng người dân Venezuela “rất vui mừng” với việc ông Maduro bị bắt, “vì họ yêu mến Mỹ”.
Còn lão PP thấy khoái cảm dâng trào, như vừa thắng một trận lớn trên sòng bạc. Cú vào hang bắt sống cọp quả là ngoạn mục, nhanh như thiên binh giáng trần, khiến quân địch không kịp trở tay thì đã túm cổ tên thủ lĩnh, lôi lên máy bay đem về trình làng. Đã thật!
PHÓ ĐỨC AN 03.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.