Mỹ bắt Tổng thống Venezuela Maduro trong một pháo đài canh phòng nghiêm ngặt, như họ tuyên bố.
Điều điên rồ này diễn ra nhanh như một dòng Twitter của Tổng thống Mỹ Trump. Nó cũng không lâu hơn một bộ phim hành động Hollywood.
Nhưng có lẽ mọi thứ cũng đã “chuẩn bị” rất công phu để diễn ra. “Công phu” đến mức quân đội Venezuela bỏ rơi người lãnh đạo của họ. Và càng “công phu“ hơn khi ông Maduro không “bỏ rơi” quyền lãnh đạo của mình, dù quốc gia ông cai trị đã khủng hoảng kinh tế lẫn niềm tin đến tận đáy trong nhiều năm.
Mỹ đã bắt một Tổng thống hợp Hiến và hợp Pháp của một quốc gia có chủ quyền. (Dù rằng người dân của quốc gia đó không đủ sức phế truất ông ta.) Nó nhanh hơn rất nhiều so với cuộc chiến Nga-Ukraina và Tổng thống hai bên không bị bắt, chỉ dọa nhau. Điều này chứng minh rằng quyền lực của siêu cường lớn nhất có thể tác động đến quốc gia cũng thuộc loại khủng hoảng ghê gớm nhất, là rất nhanh.
Đó là sự điên rồ, dù thế kỷ 21 chỉ mới đi qua một phần tư. Nó thậm chí điên rồ hơn cả cách Việt Nam đã đánh bại 4 quốc gia đứng đầu Liên Hợp Quốc trong thế kỷ 20. Mọi thứ nhanh như cách trả lời của AI cho một vấn đề nào đó.
Trung Quốc đã tạo ra một hàng không mẫu hạm trên không không người lái, với lực lượng tác chiến là drone mang vũ khí và có thể chuyển hình thái sang tên lửa hành trình hay cứu hộ. Nga tuyên bố có tên lửa đạn đạo không thể đánh chặn và bắn nó vào thủ đô Ukraina thành công nhưng không mang đầu đạn hạt nhân, để chứng minh điều họ nói. Mỹ thả 3 quả bom từ máy bay tàng hình B2-Spirit vào cùng một chỗ chính xác đến tuyệt đối khi họ tấn công Iran v.v...
Một thế giới quả thực điên rồ!
Khi thứ người ta khoe nhau, dọa nhau, dành cho nhau là những thứ gây tổn thương thay vì yêu thương. “Khi có chiến tranh thế giới thứ tư, con người sẽ tấn công nhau bằng gạch đá.” Einstein - người tạo ra vũ khí hạt nhân đã nhận định như vậy.
Một thế giới điên rồ khi những tượng đài bị xô đổ, những khẩu hiệu bị xé đi, những chân dung lãnh tụ bị rách toạc bởi những kẻ cai trị có vẻ không phải độc tài, nhưng chắc chắn mạnh hơn những kẻ cai trị bằng độc tài.
Một thế giới điên rồ, khi người ta “OK war!” và “Don’t make love”!
Trong một thế giới điên rồ như vậy, ai có đủ bình tĩnh thở sâu, có lẽ đã là một đại hạnh rồi.
MAI QUỐC ẤN 04.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.