lundi 12 janvier 2026

Liễu Hằng - Lệ Quyên sai rồi

 

Cô sai, vì cô sống nhờ công chúng.

Tất nhiên, Lệ Quyên hoàn toàn có thể tự hào rằng : Cô đẹp, hát hay nên người ta mới hâm mộ, bỏ tiền xem cô diễn. Mua bán cả thôi mà !

Nhưng, cái mua bán của nghệ sĩ không giống với loại mua bán khác. Bà bán cá bán con cá theo thời giá và độ tươi ngon, nhưng Lệ Quyên bán tài sắc dựa vào thiện cảm. Nếu thiện cảm ấy mất đi, dù cô hát hay, xinh đẹp đến thế nào, công chúng vẫn sẽ không mua nữa.

 

Họ đến với Quyên để thỏa mãn cảm xúc, khi mất cảm xúc đẹp, họ sẽ bỏ cô, nhất là những Lệ Rơi, Lệ Sầu, Lệ Tình nhan nhản khắp nơi. Có thể đẳng cấp không bằng, nhưng mới, lạ hơn Quyên.

 

Nên cô đừng vin vào sự tức giận để tuôn ra những chửi bới hằn học đến nổi da gà. Điều đó không chỉ khiến sự lung linh nơi Quyên tắt lịm, mà còn hiển hiện nguyên hình cái ngoa ngoắt chanh chua, cái kênh kiệu trịch thượng nơi cô.

Mong đây là bài học để Quyên hiểu rằng : Nếu điên, hãy điên cho khéo nhé.

LIỄU HẰNG 12.01.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.