dimanche 4 janvier 2026

Hà Phan - Venezuela, lý và tình


Mỹ bắt tổng thống Venezuela dễ như thó con gà nhà hàng xóm vắng chủ. Một lần nữa cho thấy cái gọi là luật pháp quốc tế chỉ để quan ngại cho zui, chớ chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh.

Nhìn sơ cũng thấy quân đội "hùng mạnh" mà để tóm Tổng tư lệnh nhanh vậy, rõ ràng giặc trong nguy hiểm hơn thù ngoài, chứ làm gì có chuyện hổng có nội ứng chưa đầy buổi bắt xong đem về luôn.

Rồi cũng giống như việc Nga xâm chiếm Ukraine, dân mình lại chia làm hai phía va nhau như đã từng trong bao vụ khác. Người bảo sao không lên án Huê Kỳ như đã từng phẫn nộ với Putin. Kẻ hả hê đáng đời bác tài xe bus. Cuối cùng thì cứ thẳng thắn với nhau rằng thích bên nào ta theo bên đó, chứ phải trái gì tầm này.

Như mình, về lý tui không cực lực phản đối, nhưng cũng chẳng thích kiểu nhảy vô nhà người ta hốt chủ về villa của mình xử theo ý muốn như anh Đỗ Nam Trung vừa làm. Tiền lệ này sẽ chỉ làm thế gian thêm bất ổn. Nhưng về tình tui ưng, còn ưng vì sao thì cũng như khá nhiều người trên đây xin miễn nhắc lại.

Cũng như vụ Về đây bốn cánh chim trời, đôi khi trăm cái lý không bằng tí cái tình. Nhất là việc bố Ivanka bế giùm mấy cha như vậy cho các mỹ nhân Venezuela xinh đẹp! Tiêu chuẩn kép hay tríp bồ gì đó đi nữa thì thôi cứ thẳng thắn thế cho nhanh. 

Thích gì nói vậy chớ kẻ mạnh bao giờ cũng áp đặt được điều mình muốn cho đến khi không... mạnh được nữa, trên bảo dưới chẳng còn muốn nghe.

HÀ PHAN 04.01.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.