dimanche 10 août 2025

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 10.08.2025

 

Tin sáng

1. "TPHCM tuyển bổ sung hơn 4.800 giáo viên; Cần Thơ sẽ có nhà dưỡng lão miễn phí"- Cả hai tin đều vui. Cái chuyện biên chế giáo viên nó trái khoáy lâu nay rồi, nên thôi được tuyển cứ vui đã, dù chưa chắc đã... lắp đúng chỗ. Ví dụ trường thiếu giáo viên Hóa thì "cho" thể dục, trường thiếu giáo viên văn thì "cho" lịch sử, hiệu trưởng giỏi là phải biết lắp cho đúng, kể cả giáo viên thể dục "cho" dạy sinh học.

Còn nhà dưỡng lão, đấy là sự phát triển bậc cao của văn minh... già. Miễn phí thì quá tốt, không thì có mức đóng vừa phải, cỡ lương hưu, các cụ vào đấy, ăn ở tập trung nhưng vẫn phòng riêng, được chăm sóc lo toan vân vân các cái. Các cụ sướng, con cái an tâm mà xã hội cũng có công ăn việc làm, lại được tiếng là văn minh, là chăm lo các cái. Phỏng ạ? Bèn vui.

2. "Bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vào vòng 16 đội ngay lần đầu dự giải thế giới"- Cũng rất hân hoan ạ. Có lẽ hai môn bóng đá, bóng chuyền chúng ta nên lấy nữ làm thế mạnh, làm mũi nhọn, đầu tư cho xứng đáng để... ngang tầm thế giới.

Trong khi đó: "Bóng chuyền nữ Thái Lan lại thua thảm, xa dần vé đi tiếp ở Giải U21 thế giới". Đối thủ lớn nhất của Việt Nam đấy ạ, cả bóng đá bóng chuyền. Bèn.

Cũng tối qua, bóng đá nữ Việt Nam giã Indonesia bằng tỉ số tennis.

3. "Hộ kinh doanh trữ đến 100 tấn thịt heo đông lạnh bốc mùi, không rõ nguồn gốc"- Tích cốc phòng cơ, là theo lời các cụ dạy thôi, có chi mô nơ? "Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 100 tấn thịt heo đông lạnh đã đổi màu, bốc mùi hôi, gồm thịt heo sữa và heo quay, tổng trị giá hơn 18 tỉ đồng", nhưng may: Qua xác minh, Công an tỉnh Gia Lai nhận thấy vụ việc không có dấu hiệu hình sự.

4. "NSND với biệt danh 'Ngọc Hoàng' sống độc thân không vợ con"- Sướng ạ, cho gái nó thèm? "NSND Quốc Khánh cho biết rất thích màu hồng, có thói quen ngủ "nướng" đến trưa và không nghe điện thoại lạ. Nếu có điện thoại mời đi diễn họ thường để lại tin nhắn và anh sẽ nghe ở cuộc điện thoại tiếp theo"- Khà khà biết thế để nhà cháu... không gọi.

Cũng báo ấy, năm ngoái có bài: "'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh 62 tuổi vẫn chưa vợ, nghiện sữa tươi và thích màu hồng". Đấy, hai chi tiết lặp đi lặp lại: vợ và màu hồng.

5. "Chấm bài của sinh viên, thầy cô ‘đau đầu’ không biết trò làm hay ChatGPT làm"- Thật chứ, nhất là các thầy cô nói không với công nghệ, với mạng xã hội, số này không ít ạ.

6. "Ngã từ trên tàu xuống biển, cặp du khách Việt tử vong ở Hy Lạp"- Hai vợ chồng ạ. Vợ chụp ảnh tự sướng, ngã xuống, chồng nhảy theo cứu. Ở vùng biển Sarakiniko thuộc đảo du lịch Milos ở Cyclades, phía nam Aegean. Chị em thích chụp ảnh mọi nơi mọi chỗ chú ý ạ. Thồi, cứ ra đầm sen mà chụp ạ, lấy lá sen làm đạo cụ, lấy thân mình làm hạt nhân, lấy xú cheng làm vũ khí...

7. "Xử lý người đàn ông đăng video bịa đặt "lấy xương người nấu cao""- Thằng đăng ngu mà những ai tin lại... càng ngu, nhà cháu thặc.

8. "Trẻ bị đuối nước - xin đừng dốc ngược"- Nhà cháu thấy rất cấp thiết khi phải đưa những kiến thức này vào giáo dục phổ thông, từ lớp 1 trở lên và nhắc lại thường xuyên. Nhà cháu cũng vừa xem cái clip cứu người, người ta vẫn vác ngược nạn nhân lên chạy, còn đổi nhau vác. Phải có người la lên: Để xuống ép tim và giằng lấy thì mới được. Lúc ấy hoảng loạn hết, ai cũng đúng. Và quả là cái món vác ngược rồi chạy là món... gia truyền lâu nay. Cũng như món đánh gió, chích máu khi bị đột quỵ vẫn đang "duy trì rất sâu sắc" trong dân chúng.

Không bèn được ạ.

9. "Bốn "em xinh" bị loại, Bích Phương khóc nấc sau cái ôm của Trấn Thành"- Tưởng là Trấn Thành lại khóc  chứ ạ, té ra bị... soán ngôi.

Tin chiều

1. "Nhân viên Nhã Nam đã trở về nhà, không phải bị 'bắt cóc online'"- Dù rất thương cô bé này, nhưng nhà cháu vẫn đề xuất, cần có chế tài nào đấy với hành động này. Có thể nội bộ cơ quan, gia đình... thế nào cũng được, nhưng khi mà cả xã hội xôn xao, bao nhiêu người lo lắng (nhà cháu cũng phải 2 tus) mà vẫn bằng chân như... chum thì không chấp nhận được. Thà xuống âm ti không có sóng, thà hơn 100 tuổi không biết mạng, phỏng ạ?

2. Thằng cu tẩn cô gái ở sảnh chung cư bằng những cú thôi sơn rất ác đã kịp... thay áo rồi lên đồn ngồi. Nhà cháu nể nó 1 thì nể người đàn bà (nghe đồn là vợ) đi cùng nó 1.000. Trên một diễn đàn lớn, nhiều người bảo là vợ nó lập mưu cho nó đánh cô gái để nó vào tù con vợ nó ở ngoài, he he.

3. "Tạm giữ 5 người xâm nhập trái phép hơn 70 tài khoản Facebook, mạo danh người thân lừa đảo 10 tỉ đồng"- Nói gì nói, bọn này cũng... tài.

4. "Đắk Lắk: Quản lý một trang mạng bị người lạ tạt mắm tôm vào nhà"- Khổ chưa hihi. Nhà cháu đây, tus sáng nay cũng có người vào cãi om sòm, một là cứu chết đuối là cứ phải dốc ngược lên mà chạy, chứ ép tim làm éo gì cho nhanh chết, quê toàn thế. Và hai, tủ sách để trưng cho oai. Chắc mấy bố/ mẹ này (lớn tuổi rồi), nhưng nhà... xa trường học, lại càng xa thư viện, bèn.

5. "Concert Tổ quốc trong tim có gì để bùng nổ tối nay ở Mỹ Đình"- Mấy hôm nay có tới 3 sự kiện Concert, nhưng nếu chọn nhà cháu sẽ chọn đêm nay dù tối qua có mặt hầu hết các vị lãnh đạo đất nước từ ba điểm cầu: Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Trực tiếp trên trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (kênh Hanoi2) và tiếp sóng trên các đài phát thanh và truyền hình ở các địa phương.

6. "Điều trăn trở nhất của BS Nguyễn Lân Hiếu khi thôi chức Giám đốc bệnh viện đa khoa Bình Dương"- Vác dao trâu đi mổ gà, khó phết. Tất nhiên nhân dân Bình Dương phải cám ơn BS Hiếu về cả tay nghề lẫn ảnh hưởng của ông để bệnh viện Bình Dương hân hoan vươn mình vào kỷ nguyên mới.

7. "Cả xóm 200 người cùng du lịch, đi đến đâu mượn bếp nấu ăn đến đó"- “Khi gia đình đi du lịch, 2 xe mỗi xe 50 chỗ. Khó quán xá nào lấy được tiền của gia đình tôi”- Du lịch muôn năm.

Thực ra là bà con trong xóm đi... làm từ thiện, kết hợp du lịch. Nhà cháu thì, nói thật, ai ghét thì ghét, nhưng vẫn phải nói, rất không thích kiểu đi từ thiện cả xe mấy chục người, căng băng rôn trước xe, tới đâu quay clip tít mù lên, bắt trẻ con xếp hàng nhận quà vân vân. Từng chứng kiến những cái xe to vật như thế, vừa dừng là có mấy người nhảy xuống trước... livestream, rồi hô: Bà con vô like đi, được 10 người rồi, thêm 2 người nữa... quà nhiều khi là chục thùng mì tôm.

Nhưng nghĩ cho cùng, lòng tốt của người ta, làm gì nhau, phỏng ạ?

Tin tối

1. "Bị tỉnh 'tuýt còi' vì xây nhà rông bê tông chắn tầm nhìn núi lửa Chư Đăng Ya"- Nhà cháu nhắc vụ này rồi, trên Facebook, và có xa xa chút trong một bài báo, bài này: "Lại chuyện KPI". Tất nhiên trong đời cầm bút (và phím) của mình, nhà cháu đã có hàng trăm bài báo về vấn đề này. Giờ gom về đây làm một bài cho nó... bề thế. Ôi những cái nhà rông bê tông ngạo nghễ...

2. Nhà cháu đồng ý với một Facebooker, cái vụ cô gái Nhà Nam... mất tích ấy, nó về, thông báo trớt huớt phát là xong, không một lời xin lỗi cả cơ quan chức năng và cộng đồng mạng đã chia sẻ thông tin, đã lo lắng theo dõi. Nó lú có chú nó khôn, nhẽ chú nó cũng... lú.

3. "Đại hội vẫn mua quà tặng đại biểu dù có lệnh dừng, bí thư xã nói gì?" Theo nhà cháu, xã không có lỗi. Nhưng qua đấy thấy cái sự quà tặng nó... nặng nề thế nào, phải đặt từ rất sớm. Và đặt khi chưa có chỉ thị, in rồi giờ trả ai nhận. Nên cái câu này nhà cháu rất thương bí thư: "Sau khi có dư luận phản ánh, xã đang tạm dừng việc phát quà cho đại biểu. Ngày 11-8, đại hội diễn ra phiên chính thức sẽ không tổ chức văn nghệ chào mừng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Nghệ An". Thế vất đi à, thế ai thanh toán vân vân. Nên nhà cháu kiên trì từ bài đầu: Cần một chỉ thị thống nhất từ ban bí thư.

4. "Người phụ nữ ở Hà Nội được tội phạm chuyển 18 triệu đồng chơi thử tiền ảo"- Và chị này sau đấy đã... chuyển cho chúng gần 700 triệu đồng, sau đó mất sạch. Vấn đề là... tham ạ, không làm gì muốn có ăn ạ.

5. "Theo dấu ô tô tải trọng khủng lọt chốt kiểm tra tỉnh này đến tỉnh khác"- Anh em báo chí vừa phải thôi, căng quá thế này khó cho... anh em. "Xe ô tô sơ mi rơ moóc chất đầy cát ướt với tải trọng khủng băng qua nhiều chốt kiểm tra từ Quảng Trị vào tận thành phố Huế mà không bị xử lý"- hì hì hì...

VĂN CÔNG HÙNG 10.09.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.