Hàng loạt tin nhắn của các mợ với người đã khuất được chụp và công bố, vô tình “tố cáo” đời sống riêng tư của họ - điều mà nếu người đó còn sống, các mợ rất dễ …ăn vả! Tôi thật !
Nhưng hàng loạt cô than khóc người ra đi với những tus lâm ly, tin nhắn mùi mẫn cho thấy chả cô nào là duy nhất cả. Khoe mối quan hệ với một người như thế, theo tôi, chả danh giá gì!
Hàng loạt tus chứng minh mình là “bạn gái”, “bạn gái cũ” sẽ vô tình dựng lên hình ảnh không hay về người đã không còn lên tiếng thanh minh giải thích được nữa.
Nhưng điều còn lại là những tus/tin nhắn ấy khiến những người thân “đương kim” của người vừa nằm xuống nghĩ gì ?
Khi bốt lên những điều riêng tư nhất, các mợ “tâm giao” của người ấy có nghĩ đến điều này ?
Chưa kể, con cái, bạn trai/chồng (nếu có) của các mợ nghĩ gì ? Nếu chưa có bạn trai/chồng thì người đàn ông tương lai chắc chắn chả thú gì đọc tin nhắn/tus ấy, thậm chí còn “găm” vào trong đầu hay trong tim hình ảnh ấy.
Tôi ngạc nhiên trước “phong trào chụp tin nhắn” bốt phây, vì tôi nghĩ đời sống riêng thì nó phải thuộc về cõi riêng, nhất là không làm khó hay tổn thương người còn sống trong mất mát đã quá lớn này của họ.
Nhân đây, tôi mách lẻo các quý ông : Zalo, Viber, Facebook đều có chế độ cài giờ tin nhắn tự xóa. Cứ xóa hết cmn đi để có đột ngột ra đi thì còn được an yên, không mợ nào moi quá khứ ra được nữa. Nhể !
THANH HẰNG 02.08.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.