lundi 4 août 2025

Phạm Thành Nhân – Viết bậy hù dọa người khác để bán hàng là bất lương !

 

Buôn bán không có gì sai. Biên bài kiếm fame (để buôn bán) cũng không có gì sai. Cái sai nằm ở chỗ truyên truyền một mớ kiến thức bậy bạ, khiến người khác hoảng loạn, gây sợ hãi để kiếm fame và để bán hàng là hành vi bất lương.

1. Thuốc trừ sâu có loại có tính acid, có loại có tính kiềm và có loại trung tính. Nói "thuốc có tính acid cao" là chỉ 1/3 sự thật. Mà, 1/3 sự thật thì chắc chắn không phải là sự thật. Đến nay, cũng không có nghiên cứu khoa học nào kết luận thuốc trừ sâu "nóng" như bà thầy trong hình nói.

2. Giả tỉ bà không phịa mà nói thật về chuyện năm 16 tuổi bà từng uống thuốc sâu, thì việc súc ruột bằng 40 chai nước biển là con số khoa đại, chém gió (Kính nhờ các bạn tui - các bác sĩ xác nhận chuyện hông bệnh viện nào đi súc ruột người ta bằng 40 chai nước biển i).

 

3. Con sâu liếm phải thuốc trừ sâu và cơ thể háo nước đến mức uống nước bể bụng chết là một thông tin hoàn toàn bịa đặt, chỉ có trong bộ não tưởng tượng siêu phàm của bà thầy.

Cơ chế diệt sâu của thuốc trừ sâu hóa học lẫn sinh học đều là phá hủy hệ thần kinh, khiến sâu tê liệt và chết. Làm gì có chuyện con sâu liếm phải thuốc. Làm như bà liếm... cái gì gì đó không bằng. Đương nhiên, không làm gì có chuyện con sâu uống nước tới bể bụng chết. Nước đâu nó uống mà tới bể bụng dữ vậy ? Con sâu liếm thuốc xong chạy ra suối uống một bụng nước no cành xong lăn ra chết ha ? Cái đó, nếu có, chắc chỉ có trong phim hoạt hình hay khoa học giả tưởng, tức là mấy sản phẩm tưởng tượng ra đó.

4. Chất kết dính trong thuốc trừ sâu hóa học lẫn sinh học không phải là hạt nhựa đâu bà thầy. Phiền bà đi học lại kiến thức phổ thông giùm. Và vì không phải hạt nhựa nên toàn bộ những gì bà viết sau đó chỉ là để dụ dỗ người ta, lừa phỉnh người ta, gây hoảng sợ. Và việc bà nói "rau là nguồn cung cấp vi nhựa vào trong máu hàng ngày" xứng đáng bị phạt 7 triệu rưỡi vì thông tin sai sự thật.

5. Rồi thì, khi bà nói rửa rau bằng nước thường không loại bỏ được hạt nhựa - cái món bà tưởng tượng ra thì một kẻ ngu dốt như giáo tui cũng biết bà chuẩn bị bán cái món "nhà làm" gì rồi.

Túm lại là : Anh chị em bạn hữu coi mấy cái bài "khoa học" kiểu này từ các "thầy bà online" thì xin thận trọng giùm tui. Sức khỏe là của mình. Tiền là của mình. Để bị đám này lừa thì tiền mất, tật mang ráng mà chịu, hông ai rảnh chịu giùm đâu nha.

P/s : Tương truyền là đám con nhang đệ tử của bà đông lắm. Ô kê, kéo hết vô đây phản biện khoa học giùm tui với - cho tui biết cái "hạt nhựa" trong thuốc trừ sâu phun lên rau là hạt nhựa gì và bằng cách nào con sâu nó liếm thuốc xong nó uống nước bể bụng chết.

Vô đây, tui hầu.

PHẠM THÀNH NHÂN 04.08.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt) 

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.