lundi 4 août 2025

Hà Phan - Tại sao những thảm cảnh năm nào cũng tái diễn ?

 

Tôi chẳng muốn thấy những tiếng nấc nghẹn giọng và nhiều giọt nước mắt của cả người dân chịu quá nhiều đau thương mất mát lẫn Thủ tướng. Xúc động nhiều, cảm động cũng không ít nhưng người mất, nhà trôi, đau thương kéo dài làm sao lấy lại ?

Tôi chẳng thích có thêm những "người hùng" như trưởng bản Háng Pu Xi - Mùa A Thi góp phần cứu gần 100 người dân thoát lũ dữ ở Điện Biên. Ngợi ca và khâm phục cũng không làm những đứa bé bỗng dưng nửa đêm mất mạng sống lại được !

Tôi cũng đâu vui vẻ gì khi hàng đoàn xe lũ lượt xuyên đêm cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, bởi nếu điều đó không phải xảy ra chúng ta sẽ an lòng hơn.

Tôi chỉ mong không còn những vợ chồng Sùng A Ná-Sùng Thị Ly mất cùng lúc ba con thơ sau cơn lũ kinh hoàng ở Điện Biên ba hôm trước. Tôi ước gì dân mình dù ở đô thành hay nơi sâu xa nào đó cũng không phải thấp thỏm mưa lũ về cuốn trôi nhà cửa, hoa màu và sạt lở cướp đi những người thân yêu nhất, bão gió cuốn phăng nhiều thứ quý giá... 

 

Tôi cứ tự hỏi, chúng ta đều biết năm nào vào dịp này thiên tai bão tố mưa lũ cũng tràn về, chẳng cách nào tránh khỏi hay thay đổi được ông Trời. Vậy thì tại sao những thảm cảnh như thế vẫn tái diễn ? Tôi hay nghĩ có cách nào để những khoản tiền khổng lồ thay vì bị lãng phí, bớt xén sẽ đổ thêm vào những công trình, cách thức giảm bớt thiệt hại cho bà con ?

Đừng bảo rằng chuyện ở đâu đâu hay để Nhà nước lo, vì trong nhà có chuyện không may, buồn đau cứ thế xảy ra chúng mình có sống yên ổn, có vui vẻ có làm như bình thường được không ? Vẫn biết là Tây hay Tàu thì thiên tai đều gây ra nhiều điều kinh hoàng như thế, khó đổ lỗi cho ai. Tuy nhiên an lành qua giông bão vẫn luôn là điều chắc chẳng riêng tôi mong muốn.

Tôi biết rồi những bản làng mới sẽ được xây dựng lại, có thể đẹp hơn như Làng Nủ và nhiều "quyết liệt, quyết tâm" sẽ giảm nhẹ ảnh hưởng thiên tai. Nhưng đâu có ai muốn điều đó mỗi khi mùa bão lũ lại về và đang còn tiếp diễn.

HÀ PHAN 04.08.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.