Không phải tự nhiên mà lộ hình ảnh sắp lên giường của ông Hun. Mọi thứ dường như là một dòng chảy có sắp xếp và khéo léo thu hút dư luận.
Mấy tuần trước, quan lộ thần tốc của cô ca sĩ từ phòng trà lên trung tướng trong mấy nốt nhạc được người ta đặt vấn đề, có cả hình ảnh và clip thời đó cô nhảy nhót vụng về.
Rồi ba ngày trước, những hình ảnh này bắt đầu được ghép lại từng hai hình một và đăng trên mạng. Rồi khi dư luận chú ý, thì cả hình ảnh đầy đủ bối cảnh cả căn phòng, với góc máy quay dường như được đặt trên góc cao của trần căn phòng. Với hình ảnh đầy đủ và sắc nét nhìn thấy hết mọi thứ. Với tốc độ lan tỏa này, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu ai đó thấy cả clip.
Cả hai con người, lọt trọn trong khung hình, có lẽ một nửa Đông Nam Á nhìn thấy, bình phẩm, mà có lẽ toàn bộ là cười chê, còn người nào ủng hộ thì cũng là chẳng dám tin vào mắt mình. Tất nhiên phải nói ngay rằng ổng ở ngôi đủ lâu và đủ quyền lực để dù cả cái clip thỗn thện lộ trên mạng thì cả dưới vòm trời xứ chùa tháp cũng không có thằng nào dám làm gì ổng.
Có trời biết ai ở Cam dám nhổ râu hùm mà lộ mấy cái hình ảnh này ra, có lẽ phải là tầm cỡ điệp viên của một nước mà thế lực đứng sau đủ đương đầu với nhà độc tài cai trị lâu nhất châu Á này.
Mới đây không lâu, ông Hun Sen ghi âm đoạn nói chuyện điện thoại với thủ tướng Thái và đăng lên, làm cho bà này mất hết uy tín với quốc dân. Thì bây giờ, có người ghi hình ông ấy và đăng lên mạng lại, mà nội dung thì độc hơn đoạn ghi âm của bà thủ tướng Thái gấp trăm ngàn lần. Âu cũng là có vay có trả vậy.
Mấy ngày này chắc có một người không dám ra đường, không phải ông Hun hay cô bồ nhí, mà là chồng cổ vậy.
LÊ HẢI 04.08.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.