jeudi 15 août 2024

Võ Khánh Tuyên - Thói đời

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm để lại cho đời những tác phẩm có giá trị. Đặc biệt, vài câu trong hai bài Thói đời 1 và 2 được nhiều người chiêm nghiệm như những đắng cay của cuộc đời.

"Còn bạc, còn tiền còn đệ tử

Hết cơm, hết rượu hết ông tôi.

Ở thế mới hay người bạc ác,

Giàu thì tìm đến khó tìm lui”

(Thói đời I)

"Ðược thời, thân thích chen chân đến

Thất thế, hương lân ngảnh mặt đi

Thớt có hôi tanh, ruồi muỗi đậu

Sanh không mật mỡ, kiến bò chi

Ðời nay những trọng người nhiều của

Bằng đến tay không, mấy kẻ vì”.

(Thói đời II)

Chiểu vào những gì trước và sau này xung quanh tay thích chân quang Vương Tấn Việt, nghiệm ra những điều đau đớn cho ông ta.

Trước thì từ những kẻ học cao hiểu rộng, chễm chệ cỡ giáo sư tiến sĩ, mặc sức buông những lời có cánh tâng bốc không ngượng miệng, và không ngượng với cả tên tuổi cha mẹ đặt cho mình, dễ dàng quỳ lạy "sư phụ". Rồi những hoạt động công khai xiển dương tài năng, đức độ ngàn năm có một...

Bỗng phút chốc đạp đổ, chối bỏ theo thói đời bỉ ổi. Họ tránh như tránh hủi, họ phủi như phủi những thứ dơ bẩn một thời họ đã từng hít hà.

Cũng an ủi được phần nào khi vẫn còn những "đệ tử" bất chấp để luôn bên cạnh "sư phụ". Nhưng hỡi ôi, chỉ là những thứ mê muội tạm thời...chờ khi có một "sư phụ" khác nổi lên chăng?

VÕ KHÁNH TUYÊN 15.08.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.