vendredi 2 août 2024

Trần Thanh Cảnh - Việc công an họ phải làm thôi !


Dịp này, cái vụ "Kê khai tài sản" của quan chức căng phết! Bác nào kê khai lơ mơ, có khi tèo ngay! Sắp đại hội các cấp đến nơi rồi, cẩn thận củi lửa...

Cơ mà các bác nhiều tiền, rất nhiều tiền! Làm gì để "chôn" hết những núi tiền đây?

Nhà đất ư? Lộ lắm.

Cổ phần công ty ư? Càng dễ lộ.

Mua đô la ư? Nhiều quá, mua đâu có dễ.

Gửi ngân hàng ư? Lộ sáng phút mốt.

Mua vàng, cất kỹ, bài truyền thống có vẻ hay hơn cả.

Chẳng thế, một ông bạn rất thạo chuyện của tôi có hôm thì thầm: "Biết giá vàng nước ta vì sao cao không? Do kê khai tài sản đấy! Mua nhiều lắm, có nhà mua cả tấn luôn"!

Kinh dị!

Nhưng cũng có lý. Dân đen mua ít chỉ, dăm ba cây cất phòng hờ, đáng gì. Mua cả tạ, tấn vàng thì công an họ phải soi là đúng rồi!

Soi mạnh! Mà giờ có máy soi xuyên mấy trăm mét lòng đất, có mua được, đem cất giấu cũng...mệt phết!

TRẦN THANH CẢNH 02.08.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.