mercredi 1 février 2023

Nguyễn Thông - Chùa

 

Hôm qua, dưới mưa rét, hàng mấy trăm người ngồi chật trong sân chùa Phúc Khánh (Hà Nội) chờ sư thầy làm lễ giải hạn cho họ để tránh hạn xấu sao La Hầu, tránh mọi tai ương... (theo báo Vietnamnet).

Cũng báo chí thông tin, hàng vạn người đổ về các chùa, khu du lịch tâm linh (đều là chùa chứ không có nhà thờ Thiên Chúa) để cầu phúc cầu may. Dân phố thì kiên nhẫn xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua vàng ngày vía thần tài...

Tôi không có ý báng bổ lòng tin, đức tin, bởi đó là quyền của con người, quyền tự do cá nhân. Nhưng rất thất vọng về những người chủ đất nước chỉ trông chờ sự thay đổi vào những điều mơ hồ như vậy.

Kéo đàn kéo lũ đến chùa với hừng hực khí thế tấn công nhằm cầu may, phật nào dám độ trì cho họ.

Chỉ có nhà cai trị và nhà chùa là được lợi.

Lại nhớ cái chùa làng tôi thuở xưa, sao mà thanh tịnh, gần gũi đến thế. Chùa ra chùa, sư ra sư, phật tử ra phật tử. Giờ hình như cũng bặt rồi, kể cả tiếng chuông ngân nga trong trẻo.

NGUYỄN THÔNG 30.01.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.