dimanche 12 février 2023

Nguyễn Đình Bổn - Này các bạn trẻ

 

Thích Ca không phải là một vị thần, một chúa tể quyền năng. Ông từng là một con người, một Con Người đạt đến bậc tỉnh thức toàn vẹn. Vì tỉnh thức nên ông:

- Từng có vợ là một công chúa tài sắc nhưng ông đã đi tu.

- Từng là thái tử nhưng ông bỏ tất cả để đi tu.

- Trong cách nhìn thế gian ông không có của cải, đúng nghĩa không có 1 xu. Chỉ có vài bộ y phục và một cái bình bát để đi khất thực. Có những năm vùng Ấn Độ mất mùa đói kém, ông cũng đói trơ xương như mọi người!

- Về cuối đời ông cũng đau khớp, nhức răng và nhiều bịnh tật khác như chúng ta.

- Ông nhập Niết bàn (mất vì bịnh tả) ở tuổi 80 sau 45 năm thuyết pháp (có sách ghi 84 tuổi và 49 năm thuyết pháp).

Điều cốt lõi của Thích Ca trong suốt chừng đó năm hoằng pháp là giúp chúng sinh tỉnh thức để thoát khổ (theo quan điểm Phật giáo trong cõi này thì yêu đương, tiền tài, quyền chức, danh vọng, sắc đẹp... đều là Khổ). Ngài dạy giải thoát mà không cần trông đợi vào bất cứ tha lực nào bởi vì Phật giáo là tín ngưỡng tự lực.

Như vậy nếu muốn... có bồ thì phải đi kiếm bồ chớ Thích Ca có đâu mà xin? Hử!

NGUYỄN ĐÌNH BỔN 12.02.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.