lundi 27 février 2023

Lưu Nhi Dũ - Đời, chửi qua, chửi lại!

 

Các bà nổi hứng hừng hực chửi qua chửi lại. Bà Hằng chửi nhà báo Hàn Ni, Ni nổi hứng chửi lại. Bà Hằng bị bắt vì chửi Hàn Ni, thành bị can, Hàn Ni thành bị hại.

Rồi Hàn Ni bị bắt thành bị can vì chửi bà Hằng, bà Hằng thành bị hại!

Bà Hằng nổi điên rủ mấy luật sư cùng chửi, một tiến sĩ luật mà dại, thành bị can!

Hàn Ni nghĩ mình là nhà báo, luật sư, rủ bạn luật sư Trần Văn Sĩ cùng lập dàn hợp xướng chửi chơi! Sĩ thành bị can, Hằng thành bị hại!

Bà Hằng thì miễn nói. Còn nhà báo, luật sư là những người hiểu biết về luật, nhưng lại ảo tưởng quyền lực, chết vì cái miệng!

Tui đề nghị nhốt tụi này vô chung một phòng để chúng chửi nhau xem ai thắng ai thua!

Một vụ án chửi lộn chưa từng thấy trong lịch sử tố tụng Việt Nam!

LƯU NHI DŨ 26.02.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.