vendredi 15 avril 2022

Nguyễn Trường Uy - Rửa nhục Moskva cách nào ?

Sự kiện soái hạm Moskva bị chìm là tổn thất thế kỷ với hải quân Nga.

Mang tên Moskva, nếu thực sự tàu này bị trúng tên lửa như Ukraine thông báo thì đây là thiệt hại nặng nề về vũ khí và cả tâm lý, như một sự sỉ nhục với biểu tượng sức mạnh của hải quân Nga.

Một chi tiết đáng chú ý là một ngày trước khi xảy ra tàu Moskva “bị hỏa hoạn”, Tổng thống Zelensky đã loan báo Bưu chính Ukraine sắp phát hành bộ tem có hình vẽ tàu Moskva và người lính Ukraine chỉ tay vào đó. Như gợi lại chuyện tàu Moskva những ngày đầu cuộc chiến tiến vào đảo Rắn và bị lính Ukraine chửi “Biến mẹ mày đi!”.

Hôm sau, Ukraine (thật trùng hợp?) loan báo bắn hai tên lửa Neptune trúng tàu Moskva bốc cháy. Và sáng nay 15-4, Nga xác nhận Moskva đã bị chìm khi đang trên đường trở về do “bị hỏa hoạn” làm kho đạn trên tàu phát nổ.

Người Ukraine đang nức lòng với chiến thắng này. Bộ tem Moskva bị chìm được truyền khắp nơi, cùng lúc còi hụ báo động vang lên khắp đất nước cảnh báo quân Nga trả thù.

Dù bị “hỏa hoạn” nhưng với loan báo của Ukraine bắn tên lửa hạ Moskva, chắc chắn quân Nga sẽ tìm cách “rửa nhục”. Nhưng liệu còn cách “rửa” nào khác ngoài “diệt chủng” như thời gian qua?

NGUYỄN TRƯỜNG UY 15.04.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.