Tin sáng
1. Vẫn "Giải cứu cô bé 14 tuổi nghi bị nhóm ‘bắt cóc online’ đưa lên xe chở đi nhiều nơi".
Hôm kia thì: "Cảnh sát hình sự vượt hàng trăm cây số trong đêm giải cứu nam sinh bị bắt cóc online"- Chính xác là từ Sài Gòn lên Ban Mê Thuột không phải hàng trăm mà khoảng 3 trăm.
2. "Bị tạm giữ vì giả danh công an, mặc quân phục vào sân bay Đà Nẵng"- Có mấy vụ rất ất ơ, đọc thấy ly kỳ, kể cả... giết người. Cuối bài mới biết: thủ phạm có biểu hiện thần kinh không bình thường. Ahuhu, bèn. "Theo đánh giá ban đầu, người này có biểu hiện tâm lý không bình thường" - đại diện Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết.
3. "Đưa flycam, chó nghiệp vụ tìm kiếm thanh niên mất tích khi leo núi ở Nha Trang"- Liên tục những vụ như thế này. Hôm kia thì: "6 người ở TPHCM bị lạc trong rừng sâu khi tham quan núi Minh Đạm"- À hôm nọ nhà cháu khoe từng leo lên ngọn núi cao nhất Sài Gòn, hihi. Cao nhất Sài Gòn nhưng thấp nhất thế giới, chỉ 15 mét, nhưng có người cãi là giờ lên 17,3 mét rồi, là núi Thiềng Liềng. Giờ thì ơn giời, Sài Gòn cũng núi non như thiên hạ rồi, không phẳng lì như... núi nữa.
4. "Khởi tố hiệu trưởng, giáo viên nâng điểm cho thí sinh thi vào lớp 10"- Đang yên đang lành, thân làm hiệu trưởng, dính vào vụ lãng xẹt, giờ lao lý, mất sạch.
5. "Trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ là lực lượng tiên phong, mở đường cho dân tộc tiến lên"- Vầng, hình như có nhà cháu trong số ấy, hihi, bèn hân hoan ạ. Hôm qua tổng bí thư gặp mặt trí thức nhà khoa học và văn nghệ sĩ tiêu biểu cả nước.
"Tại Hội nghị gặp mặt, Tổng Bí thư đã thông báo về tình hình đất nước, đặc biệt là việc phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đảm bảo thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra: phấn đấu đến năm 2030, nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao; lắng nghe ý kiến đóng góp của các đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ"...
6. "Bố đơn thân bán bánh xèo nuôi 2 con tự kỷ ở TPHCM, từ chối nhận tiền hỗ trợ"- Gương sáng đáng học tập là đây chứ phải tìm đâu xa, phỏng ạ? Nó khác bọn khốn nạn này: "Tung tin giả bắt cóc trẻ em rồi sửa thành bài kêu gọi từ thiện". Đây nữa: "Giả Facebook con gái lừa đảo tiền tỉ của người mẹ".
7. "Tuyển nữ Việt Nam thắng kiểu tennis, vẫn xếp sau Thái Lan"- Thái Lan thắng Indonesia 7 bàn lận. Gờm tối qua uống bia về, mắt díu lại thấy Việt Nam giã Cam bùm bùm bèn... ngủ.
8. "Dự án giao thông dài 1,6 km ở Quảng Ngãi bị nâng khống dự toán, 9 người bị khởi tố"- Chỉ thế là giỏi? Mà bọn này chúng chả sợ gì nhở? Mấy hôm nay báo chí la làng với các ổ voi ổ bò trên đường... Bỏn méo sợ... Có 1,6 km bỏn chén hơn 1 tỉ, vậy thì còn bao nhiêu vào đường?
9. "Phẫn nộ vụ cháu bé 16 tháng tuổi bị xách ngược, ném xuống nền bê-tông"- Vụ khác, ở Lâm Đồng, không phải vụ bảo mẫu ở Quảng Ngãi đâu ạ. Cháu ở Quảng Ngãi tử vong rồi.
Ác quỷ ở Quảng Ngãi đây ạ, trông cũng tinh tươm phết.
Tin chiều
1. "Đón con đầu lòng, thủ môn Đặng Văn Lâm nói một điều khiến vợ nghẹn ngào"- Muốn vợ nghẹn ngào hãy học thủ môn này? Nhưng vấn đề, các bà vợ có chịu nghẹn ngào không? Và có cần nghẹn ngào không? Theo nhà cháu, không nghẹn ngào vẫn hơn, tỉnh táo mà bế con, cho con bú đúng... ti.
2. "Một thiếu nữ 14 tuổi bị đánh hội đồng không thương tiếc". ""Hiện con tôi đang nằm ở nhà ngoại, than đau vùng bụng và đầu. Nhà tôi nghèo nên chưa có tiền cho cháu đi bệnh viện", bà T. nói.
Theo bà T., nguyên nhân có thể xuất phát từ mâu thuẫn trong lời nói trước đó của con bà với nhóm người này. "Họ là hàng xóm của tôi. Tháng trước họ cũng từng đánh con tôi một lần, còn lột quần áo cháu nữa", bà T. kể.
Một người hàng xóm của bà T. cho biết chiều tối qua, nhóm người đánh thiếu nữ có đến nhà, không phải để xin lỗi mà "gây áp lực" yêu cầu người đăng video phải gỡ xuống"- Ôi chính quyền ơi, chúng ta cũng phải "gây áp lực" lại bọn này đi chứ, sao lại để chúng nhởn nhơ "gây áp lực" thế?
3. "Người 'bênh' chó đánh bảo vệ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ được trả tự do"- Thồi thì, nó cũng ngang... chó rồi, sau khi đã đền 100 triệu cho người bị đánh và được ông này bãi nại.
4. "1 cảnh sát giao thông có lời lẽ thiếu chuẩn mực bị điều chuyển công tác"- Hihi vấn đề là phải có cái bảng "đủ chuẩn mực" là như nào để biết thiếu chứ ạ? Tóm lại là cu này láo với dân, thế cho nhanh. Quả là đừng đùa với bây giờ. Ngày xưa thì, chuyện này bình thường thôi hihi.
5. "Cướp xe điện của học sinh rồi tông xe vào công an khi bị truy đuổi"- Hì, số đen rồi mi ơi?
Liên quan: "Thanh niên chạy xe SH 'bốc đầu' quay clip tung lên mạng bị tịch thu xe", cũng đen luông. Còn bị phạt tiền nữa. Nghe nói xe này giá gần trăm củ. Bèn.
Liên quan phát nữa: "Phó giám đốc gây tai nạn, vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao". Anh này là Phó giám đốc thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh được xác định vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao, gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên quốc lộ 18, đoạn qua phường Hạ Long. Xong. Tèo.
6. "Người đàn ông đi khám bệnh ở TPHCM trúng độc đắc 8 tỉ xổ số miền Nam"- Rất nên tăng cường đi khám ạ. Người này đi xe khách về quê và mua vé số ở trạm dừng chân khi có người bán dạo mời. Vị khách mua vé số từ ngày 03.08 nhưng quên không dò ngay hôm đó mà 2 ngày sau mới kiểm tra và mừng rỡ khi biết trúng độc đắc. Anh ấy quyết định nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt để chia cho hai chị ruột.
7. "Nổ bình gas mini, người đàn ông bị chấn thương nghiêm trọng vùng kín"- "Một bình gas mini bất ngờ phát nổ ngay lúc ông đang ăn lẩu cùng gia đình. Vụ nổ khiến ông bị tổn thương ở chân, đùi và đặc biệt là vùng sinh dục - nơi ghi nhận vết thương hở vùng bìu trái, tụ máu lớn và lệch trục tinh hoàn".
8. "Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho trưởng bản ở Điện Biên"- Xứng đáng ạ, nhưng nghe nói có tới mấy người như trưởng bản Mùa A Thi này...
Bèn, có chi mô nơ?
À có, ông em nguyên giám đốc đài truyền hình Phú Yên nhắn Zalo hỏi nhà cháu: "Tài khoản còn đủ 20 triệu đó không mượn tạm chuyển tiền cọc đất, tí 2h chiều gửi lại được không, tk còn tiền mà bị lỗi chuyển cứ hoàn về"- Ông này nói chuyện với nhà cháu một dạ sư huynh hai dạ đại huynh, giờ nhắn tin mượn tiền rất cộc lốc, hách dịch hehe.
Vẫn bèn. Lừa ông mà dễ à?
Tin tối
1. "Bạn trẻ dậy từ 4 giờ sáng lên Ba Vì để gặp Thượng uý Lê Hoàng Hiệp"- Hihi với những tin như thế này, Lê Hoàng Hiệp còn khổ nữa, và số bạn trẻ dậy sớm từ 4 giờ sẽ tăng lên 3 giờ, 2 giờ và tăng cả số lượng...
Hoan hô cả hai, bèn.
2. "Người dân tố chở quá số người quy định, hai xe giường nằm bị phạt 140 triệu đồng"- Tham bát bỏ mâm. Cũng bèn.
3. "Trộm điện thoại từ tay… trộm"- Thì coi như là nó... bắt trộm đi, cho nó sang, bèn có chi mô nơ?
4. "Cán bộ giáo dục cấp xã không có chuyên môn: Giải pháp gỡ khó"- Cho đi học... từ xa.
5. "Ai chịu trách nhiệm về 'lãng phí cơ hội'?"- Ông Trần Đình Thiên hỏi khó thế ạ? Nguyên chuyện cãi nhau cơ hội là gì thì cái cơ hội nó đã lợi dụng cơ hội nó biến khỏi cơ hội rồi.
6. "Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa: Nhân dân phải có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc"- Hihi nơi nào cũng cần, và chỉ cần, mong cần thế ạ.
7. "Hòa Minzy bị nhắc nhở và tịch thu đồ ở 'Sao nhập ngũ 2025'"- Khổ thân chưa? Trong khi đó: "LyLy kiệt sức, được Anh Tú chăm sóc".
8. "Xe tải vượt ẩu huých văng người đi xe máy"- Hì, như là xe tải có... vai ấy nhở?
9. "Việt Trinh chi gần 250 triệu đồng cùng Đoan Trường vi vu Canada"- Thế là nhiều hay ít nhở? Và tóm lại là rồi ăn ở thế nào? Nếu thiếu tiền thì lên mạng thông báo nhé, bà con sẽ ủng hộ, chắc là thế.
VĂN CÔNG HÙNG 07.08.2025




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.