mardi 19 août 2025

Trương Châu Hữu Danh - Tiền mất vì gái ảo, đừng mong ai thương

 

Mấy anh đào lửa ở “Tam Thái Tử” làm biếng nhớt thây, xài chiêu xưa như trái mít : Giả làm gái xinh, avatar lung linh, rồi nhắn tin mồi chài : “Anh ơi, em mới cập nhật danh bạ, tự nhiên thấy số anh, trước giờ mình quen chưa ta ?”

Mấy ông mám gái nghe xong thì sáng mắt : Ủ là trời, gái đẹp chủ động tìm tới mình hả ? Chắc cái số đào hoa tới rồi !

Tôi có ông chú hơn bảy chục, già cúp thùng thiếc, nghèo, xấu, lụm cụm với cái Nokia nhấn ba lần mới ra một chữ, vậy mà cũng bị “gái ảo” khen phong độ, đẹp trai. Ổng gật gù tin thiệt. Hên chú hổng có tiền !

Còn tôi, 5 năm nay không xài điện thoại. Mới đăng ký lại cái số xấu tới mức ma chê quỷ hờn, vậy mà vừa lên Zalo, Viber thì “gái đẹp” nhảy vô như bão cấp 13. Nghĩ coi, có cô nào rảnh tới mức mò số xấu của tôi để làm quen ? Rõ ràng bên kia biên giới, có cả đội thanh niên ngồi cày máy, rải mồi chờ mấy ông anh mình dính.

Trên TikTok giờ còn hot trò mấy em cực xinh, “500k/2 giờ, 2 tờ qua đêm”. Ai nhẹ dạ thì click vô, và… tiền bay sạch. Không có “2 giờ” nào hết, chỉ có tài khoản nay sạch.

Mấy anh em thiện lành thử lắc não cái coi : Ngoài đời, gái chỉ hơi xinh thôi nhắn trăm lần chưa chắc được trả lời. Vậy lấy đâu ra hotgirl “full HD không che” rảnh rỗi ngồi tán dóc với mấy ông bụng bia, tóc bạc, dép tổ ong ?

Câu trả lời : Ở “Tam Thái Tử”, có cả đội chuyên fake avatar, ngồi “cày scam” như cày rank, rình sẵn. Anh em thiện lành ạ, gái thật thì bận hơn bộ trưởng, chứ không ai rảnh đi “xin làm quen” với mấy ông đâu. Thấy gái lạ nhắn trước → 99 % scam, 1 % còn lại… cũng giả !

Tiền mất vì gái ảo, đừng mong ai thương. Người ta chỉ cười thôi.

P/S : Gì chứ mấy khu Tam Thái Tử tui rành 5 câu.

TRƯƠNG CHÂU HỮU DANH 18.08.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.