Tôi làm báo 15 năm, ăn ngủ với ruộng đồng, đi cùng nông dân từ khi xuống giống tới lúc vô bao. Nên nghe ai hỏi “Anh Danh, gạo nhựa có thật không?” là tôi muốn… té xuống mương luôn. Mà câu hỏi này, tôi nghe cả trăm lần, kiểu ai muốn kiểm chứng thì coi tôi như 1080.
Giờ trả lời một lần, để sau này ai hỏi tui tag cái tên vô liền nhé!
Nguyên tắc cơ bản của mọi trò làm giả là: phải có lời hơn đồ thật. Giả vàng, giả thuốc, giả giấy tờ… đều nhắm vào túi tiền. Còn “gạo nhựa” thì sao?
Giờ thử tính: Nhựa rẻ nhất cũng 35 ngàn/kg; Khuôn ép hạt, tạo mùi, thêm nhân công, vận chuyển… khoảng 20 ngàn nữa; Tổng cộng ~55 ngàn/kg.
Trong khi gạo thật ngoài chợ 18 ngàn/kg, nấu ra cơm thơm phức, ăn no bụng, không phải gọi xe cấp cứu.
Vậy làm “gạo nhựa” để… lỗ hộc máu à? Chơi vậy chắc chỉ có mấy thằng trong truyền thuyết.
Tin “gạo nhựa” không mới. Năm 2010, Trung Quốc rộ chuyện gạo khoai trộn nhựa, rồi lan sang Malaysia, Singapore, Ghana. Ghana hoảng quá, kiểm nghiệm kỹ, cuối cùng… gạo thật 100 %. Việt Nam mình cũng từng “đứng hình” vài lần: Hà Nội, TPHCM, Quảng Ngãi… cứ ai quay clip hạt gạo hơi khác là nghi nhựa. Cơ quan chức năng tốn bao nhiêu công xét nghiệm, kết quả toàn gạo thật.
Đỉnh cao tấu hài là clip rang gạo khói khét ở Sài Gòn năm 2015, mạng xã hội bùng nổ, xong giải mã: do gạo có tạp chất hữu cơ, rang cháy thì khói khét. Mà đâu riêng gì gạo, bánh trung thu đốt cũng kêu xèo xèo…
Kinh hoàng ở chỗ: Tin tào lao vậy mà nhiều người lại tin, tin một cách nghiêm túc, rồi còn share rầm rầm như vạch trần vụ án quốc tế. Thậm chí có người bỏ cả bao gạo mới mua vì sợ nhựa.
Trên đời này, ai nấu được hạt nhựa thành cơm, NASA sẽ mời về làm giám đốc nghiên cứu. (Kiểu như anh Thành gà lôi, tôi mà có tiền tôi chơi cú PR mời ảnh về làm chuyên gia cho tôi).
Vậy nha, ai thắc mắc gạo giả cứ tag tên vô đây!
TRƯƠNG CHÂU HỮU DANH 16.08.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.