lundi 4 août 2025

Nguyễn Phạm Khánh Vân - Sống

 

Lạ lùng người nổi tiếng mất đi là bao người vội show hình ảnh nhạy cảm rồi tin nhắn các kiểu, kể cả bí mật đời tư người ta cũng đưa ra thì còn tôn trọng với chả quý mến gì nữa.

Rồi bất ngờ 800 lang băm chẩn đoán hình ảnh bo đì sam sung xuất hiện.

Rồi té ngửa thêm 8000 chuyên gia bịnh tật cảnh báo đủ điều.

Tôi không quá thân với ảnh, à có thân quái gì đâu. Chỉ biết rằng anh ấy sống một cuộc đời đáng sống, sống chất lượng, luôn sành ăn, ăn rất ngon, ăn tinh tế, sống hài hước, khi nói chuyện luôn làm cho người khác cười bò. Thế là đủ, ai chả có câu chuyện bên trong hả các mẹ?

Sự ra đi của anh ấy bất ngờ nhưng rất nhẹ, không lây lất, không phiền phức ai. Tôi mơ cũng không có được cuộc đời như thế. Ra đi giữa đỉnh cao sự nghiệp, giữa sự tiếc thương của bao người và ra đi khi đã hưởng thụ cuộc sống trong từng phút giây anh ấy sống. Nhìn những status chia tay nhẹ nhàng trong tôn trọng quý mến của biết bao người là tự hình dung ra anh ấy đã sống thế nào.

Nếu có lời khuyên, tôi nghĩ rằng ai muốn sống sao thì sống, miễn được ăn ngon, sống chất lượng. Và đừng nên chụp hình rồi nhắn tin thật lòng với ai, kẻo biết đâu lúc vừa nhắm mắt bỗng bị show ra thì bỏ mẹ.

NGUYỄN PHẠM KHÁNH VÂN 02.08.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.