mercredi 6 août 2025

Lê Xuân Nghĩa - Viễn cảnh "hòa bình trong nước mắt" cho Ukraina

 

Điều tốt nhất cho Ukraine vào ngày 08/08 chính là đủ sức, đủ vũ khí tấn công để giành chiến thắng trên chiến trường

Nga đang tính toán một đề xuất ngừng bắn trên không hạn chế, mặt trận mà Nga không giành ưu thế nhằm mục đích vỗ về và dụ khị Trump. Trong khi đó, mặt trận mặt đất thì Nga không đả động đến, bởi Nga đang nắm ưu thế ở đó và tận lực tranh thủ chiếm gọn bốn khu vực mà Nga đòi Ukraine phải từ bỏ.

Đây là sự tính toán khôn ngoan của Putin, dựa vào việc người Nga nắm rõ tính cách và bắt bài hoàn toàn con người Trump.

Trong các cuộc chiến tranh chống ngoại xâm, chưa bao giờ có hòa bình công bằng bằng giải pháp đàm phán ngoại giao. Nó phải được giải quyết thắng - thua một cách rõ ràng trên chiến trường, mà phần thắng phải thuộc về bên chống ngoại xâm. Đàm phán, ngoại giao chỉ là thủ tục hoàn tất.

Như vậy, với “sáng kiến hòa bình của Trump” cùng việc viện trợ từ EU và Mỹ chỉ có thể giúp Ukraine tự vệ, chứ không thể tấn công giành chiến thắng trên chiến trường, thì nguy cơ Ukraine phải chịu cảnh “hòa bình trong nước mắt”. Crimea và bốn khu vực giao tranh vĩnh viễn mất, dù EU và Mỹ ko thừa nhận thuộc Nga. Và hơn 3 năm chiến đấu, với hàng trăm ngàn sinh mạng chiến sĩ, người dân Ukraine ngã xuống sẽ là vô nghĩa.

Ngày 08/08 là ngày người ta chờ đợi nhất với nhiều hy vọng - là ngừng bắn và đàm phán hòa bình Nhưng với tôi, đó sẽ là ngày đen tối nhất của đất nước và dân tộc Ukraine, bởi Ukraine chẳng có gì trong tay để đàm phán cả.

LÊ XUÂN NGHĨA 06.08.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.