vendredi 15 août 2025

Lê Học Lãnh Vân – Kịch trường vở cũ, kết về đâu ?


Ngó cục diện thế giới, người hiện nay tôi kính trọng, thương nhất và tội nghiệp nhất là ông Zelensky.

Từ lúc lên làm tổng thống Ukraine tới nay, ông luôn thể hiện một cách nhất quán tinh thần phụng sự quốc gia mà ông là tổng thống. Hãy cầm lời phát biểu nhậm chức của ông và theo sát ông từng bước, ta thấy lòng quả cảm vì đất nước của ông là nhất quán như thế nào! Ông chưa từng lùi trước nguy hiểm, quyết sống chết cùng số phận quốc gia dũng cảm và tội nghiệp của mình.

Chỉ cần thời cuộc lùi lại mười lăm, hai mươi năm trước, khi thế giới còn hào hiệp và tôn trọng các giá trị cốt lõi của Liên Hiệp Quốc, cộng đồng các quốc gia, mọi việc có thể khác bây giờ không?

Tôi nhìn ông Zelensky hiện nay như một vị anh hùng can đảm tả xung hữu đột cho sự toàn vẹn lãnh thổ, cho người dân nước ông không bị cai trị bởi những kẻ hung tàn tham lam vô độ. Vị anh hùng can đảm ấy đang bị hai thế lực lớn đánh phủ đầu bằng những đòn bất nhân, vô pháp, lươn lẹo, dối trá...

Ông Zelensky đang ở thế yếu vì nước ông bị tấn công tàn bạo suốt hơn ba năm qua. Những người của hai thế lực ấy cầm trong tay nguồn lực vô cùng lớn và họ đang bàn tính riêng chuyện ăn chia trên từng cân thịt, vốc máu người dân Ukraine...

Dù nguồn lực họ đang cầm trong tay lớn gấp trăm, gấp ngàn lần nguồn lực ông Zelensky đang có, trong mắt tôi, tác phong và tư cách của ông Zelensky lớn hơn họ rất rất nhiều!

Chuyện nay hình như giông giống chuyện hơn nửa thế kỷ xưa...

Thế giới trò xưa coi cũng giống

Kịch trường vở cũ kết về đâu?

Cho dù kết cục cuộc gặp gỡ sắp tới của hai thế lực ấy có ra sao, thế giới cũng vẫn cần những giá trị căn bản của con người, để con người sống lâu dài được với nhau.

Ngó người, gẫm mình. Mong người nước tôi quý từng ngày phát triển, trân trọng từng chút nguồn lực đất nước để quốc gia tự lực tự cường!

LÊ HỌC LÃNH VÂN 14.08.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.