lundi 4 août 2025

Hoàng Quốc Dũng - Tóm tắt vài dòng về chiến tranh Nga-Ukraina ngày 03/08

 

Đã lâu tôi không viết gì về cuộc chiến này. Đơn giản vì tôi không phải là phóng viên chiến trường, và cũng không muốn nói lấy được về những điều mà chính người trong cuộc còn chưa thể đoán định.

Chiến tranh đã bước sang năm thứ tư.

Đánh nhau hiện tai thì vẫn là đánh nhau kiểu: Hôm nay bên này chiếm được một làng, mai bên kia lấy lại một dãy đồi. Theo dõi truyền thông ủng hộ Nga thì thấy quân Nga sắp thắng đến nơi, càng đánh càng mạnh. Nghe các kênh thân Ukraina thì cũng y như vậy.

Vậy, sự thật ở đâu?

Tôi là người luôn ủng hộ Ukraina – điều này tôi chưa bao giờ giấu. Nhưng nếu phải nói thật lòng, từ các nguồn tin mà tôi tin tưởng và theo dõi sát sao, thì tình hình nhìn chung không sáng sủa. Ukraina không giành được ưu thế rõ ràng, còn Nga – dù có tổn thất rất lớn – vẫn tiếp tục gặm nhấm từng mảnh đất một. Điều đau buồn là phải nói thẳng như vậy.

Dĩ nhiên, tổn thất của Nga là khổng lồ, cả về người lẫn phương tiện – cao gấp nhiều lần so với Ukraina. Nhưng trong chiến tranh, con số thương vong không phải lúc nào cũng quyết định. Nga, với tư duy của một cường quốc trơ lì, vẫn tiến từng bước dù phải bò trên xác lính của chính mình.

Còn phía Mỹ thì sao? Theo lời đe dọa mới đây của Trump, Nga chỉ còn "mấy ngày nữa" trước khi phải chịu thêm các biện pháp mạnh. Nhưng cũng phải nói thật: Putin không mấy quan tâm đến chuyện trừng phạt kinh tế. Với hắn, chỉ có tương quan vũ lực mới đáng sợ. Đã ba năm trôi qua, mọi lệnh cấm vận, mọi nỗ lực "ngoại giao đường mật" đều vô hiệu. Putin không bao giờ nhún.

Với hắn, chỉ có đánh. Và để đối phó, cũng chỉ có thể dùng sức mạnh – cả vũ khí lẫn tiền bạc – để hỗ trợ Ukraina. Kèm theo đó, cần những động thái cứng rắn, như điều thêm tàu ngầm, tàu sân bay, tạo áp lực bao vây. Đó mới là ngôn ngữ mà Putin hiểu.

Putin không bao giờ tự dừng cuộc chơi – trừ khi bị dồn đến thế "phơi bụng". Còn ngồi vào bàn đàm phán với hắn chỉ tốn thời gian. Bởi kiểu đàm phán của Putin luôn là: "Cái gì tao đã cướp được là của tao. Cái gì chưa cướp được thì sẽ đưa ra đàm phán."  Thế thôi.

Viva Ukraina.

HOÀNG QUỐC DŨNG 03.08.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.