lundi 4 août 2025

Hoàng Nguyên Vũ – Dù « bố mày là ai » cũng nên xử làm gương !

 

Kẻ giật chìa khóa xe khách rồi đi biệt để hàng chục con người phơi nắng hàng giờ : Phải truy tố ngay và mức thật nặng, không nói nhiều !

Giữa Hà Nội, tên BTS (viết tắt, có lẽ là Bùi Thanh Sơn) đã nhảy tót lên xe khách trên đường vành đai, giật chìa khóa xe bỏ đi mất tăm mất dạng, để hàng chục con người phải phơi nắng hàng giờ.

Lý do : Vì muốn chuyển làn mà xe khách đi trước không tránh ô tô của hắn, nên hắn đã có một hành động xấu xí và nguy hiểm đến như thế. Mặc cho tài xế xe khách xin xỏ đủ đường, mặc an nguy sức khoẻ và tổn thất của của bao con người.

Một hậu quả khác – ách tắc giao thông trầm trọng.

Sau đó, nhà xe phải đi lấy chìa khóa phụ, mới có thể di chuyển được xe.

Sau nửa ngày lặn mất tâm mất dạng cùng chìa khóa xe khách, tối 04/08, Công an Hà Nội đã tìm ra hắn.

Xin đừng nương tay với tên S này bằng bất cứ lý do gì. Hãy bắt khẩn cấp hắn và truy tố trước pháp luật với các tội danh : chiếm đoạt tài sản ; gây cản trở giao thông ; gây rối trật tự công cộng…

Hành vi của hắn mang tính côn đồ và vô cùng nguy hiểm !

Thiệt hại không khó để chứng minh, mà không chỉ bao người trên đường, mà còn nhà xe, và các hành khách trên xe nữa.

Bao nhiêu hành vi hổ báo cáo chồn trên đường với bao bài học để đời như thế, mà còn ngang nhiên coi thường pháp luật, không thể dung thứ được.

Dù là con ông nào hay cháu bà nào, dù “bố mày là ai” chăng nữa, hãy xử làm gương. Thủ đô văn minh lịch sự, không thể chấp nhận được một loại người với hành xử xấu xí và tàn ác đến thế trong quá trình tham gia giao thông !

HOÀNG NGUYÊN VŨ 04.08.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.