vendredi 9 août 2024

Võ Khánh Tuyên - Phận tơ tằm


Trong bài Mặt trời bé con của Nhạc sĩ Trần Tiến, có một đoạn: "Ngày xưa vé không có, chẳng ai cho, tôi vẫn thường trộm nghe...."

Lớn lớn chút, mấy cái đại nhạc hội tả pí lù do mấy ông bầu tổ chức ở bãi đất trống, quây kín xung quanh, soát vé nghiêm ngặt lắm.

Nhưng mà có lệ, thường sau khi mấy diễn viên nổi đình nổi đám cỡ như cặp danh hài Duy Phương- Bảo Quốc diễn xong, đám lau chau nói thôi cho vô coi ké chút đi...là thể nào cũng được ông bầu lệnh cho bảo vệ "xả cảng", xem như là ân huệ.

Tưởng đâu mấy thứ coi ké lúc tuồng sắp vãn lùi xa vào dĩ vãng...Ai dè giờ sống dậy mùa Olympic Paris 2024 cho dân Việt. Khi gần như các nội dung thi đấu đã xong, đoàn Việt Nam cũng về Việt Nam đoàn tụ gia đình cả rồi thì mới có "bản quyền" vớt vát.

Mà cũng ngặt ...Tiếng là có "bản quyền" phút 90+ vậy chứ đâu có được coi hết mấy nội dung còn lại đâu?

VÕ KHÁNH TUYÊN 09.08.2024

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.