mercredi 13 mars 2024

Trần Thị Sánh - Cần trừng trị đích đáng hơn

 

Theo dõi phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng bọn, thấy  người đàn bà này mặt tươi như hoa, có vẻ thách thức.

Luôn mặc áo màu trắng, màu hồng, đàng hoàng, tự tin, nói năng mạch lạc, rõ ràng, phủ nhận mọi cáo buộc của tòa án. Thậm chí báo Thanh Niên hôm nay còn chạy tít rất to như đồng cảm, chia sẻ với bà này: Bị cáo Trương Mỹ Lan 'nỗ lực' tìm tài sản để giảm thiệt hại cho SCB?

Từ một người đàn bà chỉ học hết lớp 12, vậy mà Trương Mỹ Lan đã khuynh đảo, điều hành, thao túng cả một ngân hàng lớn, cả trời Nam. Đánh gục nhiều quan chức ngân hàng, tài chính bằng tiền và rất nhiều tiền, gây thiệt hại hơn một triệu tỉ đồng.

Số tiền này hầu hết là do thủ đoạn lừa dối dân mua trái phiếu ngân hàng SCB. Không ít nhân viên ngân hàng SCB chỉ vì lôi kéo, lừa đảo người dân mua trái phiếu SCB mà ăn hoa hồng tới 3-5 tỉ đồng.

Rất rất nhiều vụ án tham nhũng, trong đó có Vạn Thịnh Phát và Trương Mỹ Lan gian dối, lừa đảo cả chục năm trời. Vậy bao nhiêu cơ quan chức năng đâu? Bao nhiêu rào chắn, thanh kiểm tra, kiểm toán với bộ máy đồ sộ đâu?

Mấy đời bộ trưởng Tài chính, Ngân hàng không ai bị kỷ luật. Họ vẫn bay cao như diều gặp gió. Cần phải hiểu và tìm căn nguyên sinh ra bọn sâu mọt, chuột cống này.

Những kẻ ăn lương của dân mà không làm tròn trách nhiệm, sa sút đạo đức, phẩm chất, tham nhũng, ăn cắp, thông đồng, chống lưng…  sinh ra bọn sâu mọt, chuột cống cũng phải bị trừng trị. Thậm chí là trừng trị đích đáng hơn.

TRẦN THỊ SÁNH 13.03.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.