jeudi 8 septembre 2022

Văn Công Hùng - Karaoke !

 

Lên tới 32 người chết trong vụ cháy Karaoke ở Bình Dương rồi.

Nhà cháu, thì cũng như mọi người thôi, một thời cũng... hăng hái karaoke phết. Nhưng quả là, càng ngày các quán karaoke càng hiện đại, chứ không như xưa, có thể... leo qua cửa sổ trốn.

Giờ tòa nhà ngất nghểu cao, nhân viên dẫn vào ngoắt ngoéo, hành lang hẹp, càng đi càng hun hút. Vào phòng, lộng lẫy như cung điện, nhấp nhoáng xanh đỏ, hoàn toàn mất phương hướng. Đa phần khi vào là đã... ngà ngà.

Cửa đóng kín, bọc da cách âm.

Có động, nhân viên ở ngoài sẽ... chạy trước. Khách cứ ngồi đấy mà hát huhu. Lửa nó thè lưỡi vào mới biết. Lúc ấy có chạy đằng giời, phỏng ạ?

Mà có biết, chạy ra hành lang cũng đếch biết hướng mà chạy.

Từ đây nhà cháu phát minh: Có một nhân viên chuyên trực cháy, thấy cháy là giật dây báo động, he he, may ra cứu được một phần. Chứ như hiện nay, kín mít thế, tới lúc chết có khi cũng chưa biết mình chết. Cứ ung dung hát, ung dung làm các thứ như hát, đi kèm hát...

Xin chia buồn với gia đình 32 nạn nhân được xác định đã chết, vẫn còn 1 phòng chưa vào được nên chưa chắc đã là con số cuối cùng.

Cú sốc này là rất lớn. Cả chủ tịch nước lẫn thủ tướng đã gửi thư chia buồn và yêu cầu "xử lý nghiêm"...

VĂN CÔNG HÙNG 07.09.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

(Cập nhật: Số người tử nạn đã lên 33)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.