jeudi 8 septembre 2022

Phạm Đăng Quỳnh - Rồi sẽ quên

 

Thông tin đau lòng nhất ngày hôm nay là cháy quán karaoke An Phú ở Bình Dương.

Con số nạn nhân thiệt mạng gia tăng theo từng giờ. Đến giờ này nghe nói đã có 23 người chết (cập nhật lúc 20 giờ là 33 người chết, trong đó 18 nam và 15 nữ). Số người đang cấp cứu khoảng 40 người.

Thảm họa này không khác gì động đất. Người giàu cũng chết mà người nghèo cũng không thoát được. Nghe nói nhiều nữ tiếp viên mất mạng. Họ là nguồn thu nhập chính, thậm chí duy nhất cho nhiều gia đình nghèo, nhất là ở miền Tây.

Nhiều ý kiến chỉ đạo tùm lum ở trên cao, đòi điều tra làm rõ gì đó. Nhưng tôi không tin nó có ích gì. Ngoài việc bắt thằng cha chủ phải chi thêm tiền lo lót.

Chuyện cháy quán karaoke ở Việt Nam không phải hiếm. Nhưng tình hình có thay đổi gì không ? Quy định pháp luật có thay đổi gì không ? Có ai xây dựng quán karaoke đúng tiêu chuẩn kỹ thuật phòng cháy chữa cháy rồi mời công an đến là họ Ok không ?

Cho nên tôi dám nói sau vài hôm nữa là mọi thứ sẽ được quên đi. Đâu lại y đó. Thương cho những nạn nhân và cảm phục tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ chữa cháy. Ở đâu trên quả đất này cũng vậy, những người lính cứu hỏa đáng được kính trọng và cảm ơn. Những người mà lương lãnh cả năm vẫn ít hơn một cái bao thư của sếp. Và cũng  vì cái bao thư đó mà công việc của họ thêm vất vả.

Cũng như ngành cảnh sát giao thông, mười mấy năm trước ông thứ trưởng Lê Thế Tiệm buột miệng hỏi : “Có cái gì ngoài đường mà con ai cũng xin gửi ra đó đứng? Kỳ lạ là ngoài đường mưa gió cực khổ như vậy mà nhiều người ưng?". Rồi từ đó đến giờ có thay đổi gì không ?

Hôm qua ngồi nhậu với chú kia. Chú ấy nói một đêm họ kiếm bạc triệu như chơi. Cứ canh mấy quán nhậu và nhà hàng. Có mấy anh "tiếp thị sữa" giúp sức. Và các bợm nhậu đi xe máy chạy đâu cho thoát, sau khi ngậm và thổi ? Lấy xe về liền thì hai chai rưỡi. Nếu giam xe ngày mai đến lấy thì gấp đôi. Chọn đi.

PHẠM ĐĂNG QUỲNH 07.09.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.