lundi 8 novembre 2021

Nguyễn Anh Huy - Ùn ùn đi du lịch và ùn ùn lên tàu Cát Linh

 

Kính thưa ngài thủ tướng !

Như ngài đã biết, người dân Việt Nam là những tâm hồn ngây thơ. Vì ngây thơ nên đảng bảo sao thì họ làm vậy, không dám cãi. Vì ngây thơ nên 30/4 và 1/5 vừa rồi họ mới ùn ùn du lịch, để sau đó dịch bịnh bùng phát.

Bây giờ dịch bịnh đang hoành hành. Ấy vậy mà ngài cho phép dân chúng ùn ùn kéo nhau lên đường tàu Cát Linh-Hà Đông.

Một mặt ngài nói hãy cẩn thận 5 K, mặt khác ngài thả lỏng cho tập trung đông người. Ý ngài khiến thảo dân không hiểu, không biết đâu mà lần, không biết nên làm gì và không nên làm gì !

Ai chịu trách nhiệm nếu dịch bùng phát từ đám đông này, thưa ngài.

Thực ra cái đường sắt ấy đâu có gì là hân hoan. Nếu không muốn nói là một sự hoang phí. Hãy nhìn sang đất nước nghèo mạt cùng hệ cộng sản là Bắc Triều Tiên. Họ đã có đường tàu kiểu này hồi 50 năm trước. Giờ vẫn nghèo đói chứ có vinh quang gì đâu ?

Thế thì vì sao Việt Nam lại ăn mừng, tập trung đông đúc, trong thời điểm lẽ ra phải giãn cách ?

Nguy hiểm hơn, các bác sĩ khẳng định : chích 2 mũi vaccin là sự an toàn giả mà thôi. Chích xong vẫn dính và chết. Vậy sao để dân ùn ùn chen chúc nhau như thế ?

NGUYỄNANH HUY 08.11.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.