mercredi 16 décembre 2020

Cù Mai Công - Mùa Vọng còn là vọng Ngày phán xét cuối cùng


"Ngày phán xét cuối cùng" của một số quan chức đã đến.

Nhiều người Công giáo nghĩ đơn giản mùa Vọng là vọng (chờ đợi) Chúa Hài đồng sinh ra trên máng cỏ.

Đúng, nhưng chưa đủ. Đó chỉ là một vế. Giáo hội Công giáo xác định mùa Vọng là vọng hai sự kiện:

- Vọng việc Đức Kitô đến lần thứ nhất (Giáng sinh).

- Vọng lần trở lại của Đức Kitô trong Ngày phán xét cuối cùng (chờ Phục sinh).

Vậy nên áo lễ của các linh mục, giám mục... trong mùa Vọng là màu tím - màu thống hối; cũng là màu được các vị chủ tế mặc trong nghi thức... an táng.

Đang mùa Vọng Công giáo, nhưng một vài mong chờ mà nhiều người Công giáo lẫn không Công giáo ở TP.HCM cũng đã nhận được: Ngày phán xét cuối cùng của một số quan chức từng là "tổng trấn, phó tổng trấn" TP.HCM.

Những người này từng răn dạy chúng ta cả ngàn lần về đạo đức, lối sống.

"Ngày phán xét cuối cùng" của họ đã đến, trước lễ Giáng sinh.

"Nơi đây anh chờ, nơi kia tôi chờ; trong gian nhà nhỏ, mẹ cũng ngồi chờ..." (Trịnh Công Sơn)

CÙMAI CÔNG 16.12.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.