mercredi 12 août 2026

Dương Quốc Chính – Tố cáo tội ác

 

Năm cựu chiến binh (CCB) các nước X, Mỹ, Nga, Ba Lan, Campuchia, gặp nhau nhân đại hội CCB toàn thế giới. Giờ giải lao, anh em café chém gió, tố cáo tội ác quân địch khi đi tìm mộ quân nhân chết trận.

CCB Ba Lan kể:

Bọn em khai quật ở Katyn, thấy mỗi sọ người sĩ quan Ba Lan bị 1 viên đạn vào gáy. Chứng tỏ bọn Liên Xô rất ác và hèn, toàn bắn vào gáy người Ba Lan rồi chôn.

CCB Campuchia kể:

Thế chưa ác lắm. Bọn em đào mộ bộ đội với dân lên, thấy nguyên cái lưỡi cuốc cài vào sọ. Chứng tỏ bọn Khmer Đỏ tàn ác và nghèo rớt, không có nổi súng đạn hay dao mà phải dùng cuốc để bổ.

CCB Nga kể:

Chuyện của bọn mày ăn thua đ*ch gì, bọn anh đi đào mộ thấy trong xương sọ bộ đội Nga có nguyên 10 viên đạn với mảnh bom có chữ made in USA, Anh, Pháp, Đức. Chứng tỏ bọn Ukraine là Ngụy quyền, tay sai cho đế cuốc, dùng súng đạn đế cuốc để tàn sát anh em Nga.

CCB Mỹ kể:

Thế quá thường. Bọn anh đi đào mộ ở Việt Nam, thấy trong mộ lính toàn lẫn que tre, gỗ mục. Chứng tỏ bọn Việt Cộng ác lắm, toàn dùng bẫy thú, hầm chông để sát hại bọn anh, kiểu thời nguyên thủy, nên lính Mỹ sợ lắm, CCB đêm mơ vẫn vãi đái vì thấy Việt Cộng bẫy chông.

Ông CCB nước X nhổ bãi nước bọt rồi mới kể:

Chuyện của bọn mày kể đều quá phổ biến, có đ*ch gì mà đáng kể đâu, để tao kể cho mà nghe. Bọn tao đi đào mộ, đào lên thì thấy mảnh bom, đạn, đinh, bi...đủ loại lẫn trong xác, không kể làm gì, vì quá bình thường. Khác thường là thấy trong hộp sọ toàn đất trắng tinh như thạch cao…

Bọn CCB mấy nước kia trố mắt không hiểu sao có sự lạ thế. Đồng thanh nói:

- What the f*ck, tao đ*ch tin, sao mà não chôn mấy chục năm rồi mà đào lên vẫn trắng thế được? Mày định lừa bọn tao à?

Ông CCB nước X mới khoan thai vuốt râu trả lời:

- Bọn mày ngu lắm, đ*ch biết gì cũng bi bô. Quân bên tao khi đi đánh nhau là phải tẩy não hết rồi. Nên não mới trắng tinh như vậy, chôn mấy chục năm vẫn kiên định không thể thay đổi màu được.

Bốn chú CCB các nước kia lúc đó mới sáng mắt sáng lòng quỳ xuống lạy ông CCB nước X vì nể quá. Lính vậy là bách chiến bách thắng rồi. Đâu cần súng to, bom lớn hay tên lửa mang đầu đạn hột nhơn.

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 11.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.