Mọi người biết lập trường của tui là rất chống ngài Giáo Chủ mặc dù lúc xưa đã từng bỏ phiếu cho ông ta 2 lần.
Tuy nhiên hai hôm nay báo chí loan um sùm ngài Giáo Chủ trốn vào một xe tải thức ăn và chuồn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ bằng một chiếc máy bay quân sự nhỏ. Nhiều người chế giễu nói lão hèn vì chạy trốn và bỏ rơi nhân viên và phái đoàn báo chí ở lại một chiếc máy bay không an toàn.
Tui không biết hết nội vụ như thế nào. Nhưng tui có hai người bạn làm mật vụ bảo vệ yếu nhân, và cũng thường đọc thêm về thủ tục an ninh bảo vệ Tổng thống để học hỏi thêm.
Tui tin rằng lão Giáo Chủ mù tịt không biết gì về chi tiết an ninh, và cũng không thể sai bảo mật vụ làm theo ý mình. Vì mật vụ Mỹ có toàn quyền quyết định Tổng thống phải làm gì theo lộ trình họ vạch ra.
Mật vụ Mỹ đi tới đâu thì phối hợp với tình báo Mỹ và tình báo an ninh nước sở tại. Khi họ cảm thấy Tổng thống bị đe dọa thì họ quyết định và Tổng thống phải chấp hành.
Có thể, nhiều mật vụ bất ngờ tiến tới Giáo Chủ nói: Sir, xin mời ngài theo chúng tôi. Các hành lang trên máy bay đã được che kín. Khi Tổng thống Mỹ đi đến đâu thì các hành lang trong tòa nhà được căn màn để không ai thấy đường đi nước bước. Và ngài Giáo chủ được hướng dẫn vào một xe thùng bít bùng chở thức ăn, để đến một máy bay quân sự đậu không xa.
Có câu chuyện xưa đã lưu hành như sau. Khi bà Hillary Clinton còn là Đệ Nhứt Phu Nhân. Bà và con gái đi đâu cũng được mật vụ bảo vệ (ngày hôm nay vẫn còn được mật vụ bảo vệ nhưng ít hơn). Có một lần bà Clinton tay mang nhiều hành lý nên bà quay qua người mật vụ đi bên cạnh nhờ ông này xách giùm một tay. Người mật vụ này thẳng thắn từ chối không giúp.
Lý do là mật vụ không thể làm phu vác đồ cho bà Clinton vì ông ta phải quan sát khắp nơi. Một tay có nút bấm để liên lạc vô tuyến. Còn tay kia sẵn sàng rút chó lửa ra khỏi bao đeo ở thắt lưng.
Nói chung mật vụ có toàn quyền sinh sát và ra lịnh cho Tổng thống làm những gì họ yêu cầu. Ngược lại họ sẵn sằng bao quanh Tổng thống để đưa lưng hay ngực hứng những viên đạn ám sát. Tổng thống không có quyền trong các thủ tục an ninh.
Mật vụ Mỹ là nhân viên liên bang chuyên nghiệp phi đảng phái. Họ có nhiệm vụ bảo vệ tất cả Tổng thống và cựu Tổng thống và gia đình của họ.
Rất tiếc là các nhân viên của ngài Giáo Chủ và phái đoàn báo chí đã bị bỏ rơi lại trên chiếc máy bay không an toàn. Lỗi đó là của mật vụ đã không di tản họ qua một máy bay khác mà tui không rõ tại sao. Còn Tổng thống không có lỗi gì cả.
Có thể mật vụ không muốn bị động ổ chăng? Di tản một đám đông có nhiều viên chức cao cấp ở một nước lạ không đơn giản. Cho tới giờ mật vụ vẫn kín miệng, chỉ có báo chí vì chức năng nên phải lu loa lên thôi.
BÔNG LAU 11.08.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.