jeudi 13 août 2026

Đặng Bích Phượng - Chứng kiến trẻ em bị bạo hành chỉ quay clip mà không can ngăn, có bị xử lý?

 

Đọc được câu hỏi này, nhà em xin kể lại hai câu chuyện:

1/ Một lần đi chợ, nhà em nhìn thấy một gã đàn ông thò tay vào giỏ xe máy của một người đàn bà (đang mải quay đầu sang mặc cả với người bán hàng), để thó chiếc ví trong túi đặt trên giỏ xe (rất hớ hênh).

Nhà em theo phản xạ bèn quát lên: Này này, làm cái gì thế hả? Thằng ăn trộm buông chiếc ví, trừng mắt nhìn nhà em, gằn giọng: Muốn chết hả? Nhà em quát to hơn hắn (nhưng là để át nỗi sợ): Muốn báo công an ko hả? Thằng ăn trộm lỉnh ra chỗ khác, và nhà em cũng rời khỏi đó, người run bắn vì sợ (nhỡ nó xiên cho môt phát thì sao?). Suốt dọc đường về, nhà em luôn quan sát trước sau, xem có đụng mặt hắn lại lần nữa không, để mà còn biết đường ... chạy!

2/ Bà chị nhà em sang Pháp, đang giở bản đồ hỏi đường, thấy người đi đường cứ ra hiệu cho bà chị chú ý cái túi đeo trước ngực, đang bị tờ bản đồ che khuất. Nhưng bả đang mải nghe chỉ dẫn, nên không để ý tay thằng chỉ đường đang thò vào túi của bả. Lúc thằng kia đi rồi, người dân xung quanh mới nói cho bả.

Bả nhìn vào túi, ko thấy ví đâu, mới tá hỏa chạy theo thằng kia, túm lấy hắn, chu chéo méo dừa, rằng mất ví, mất tiền, mất giấy tờ thì bả không về Việt Nam đượcnữa. Thằng kia cãi vã một hồi, rồi bực mình quẳng cái ví ra, bảo ví của mày làm gì có tiền! Hóa ra bả để tiền trong phong bì, mà thằng trộm bên Pháp không biết thói quen đó của người Việt. Hết hồn hết vía. Thật chứ phải trộm chuyên nghiệp, còn lâu mới để tang vật trong người (nó chuyền cho đồng đội ngay tức thì).

Qua việc này, có thể thấy người dân nước nào nhìn thấy cũng không dám tri hô, sợ bị trả thù.

Đọc một vài status, nói về người đàn ông quay lén được clip ở chùa Bầu, rằng anh ta vừa quay vừa run, sợ bị phát hiện, sợ bị cướp điện thoại... mà thằng kia thì to khỏe. Quay xong, đi về, kể lại cho người khác mà vẫn chưa hết sợ. May mà mọi người nghe xong, nhất quyết trình báo công an.

Một lần trên mạng có đănng clip, một thằng đang cưỡi lên người cô người yêu cũ, dùng dao liên tiếp đâm vào người cô gái. Ngay cạnh đó, một người mặc cảnh phục, chỉ đứng gọi điện thoại, chứ không làm gì để ngăn chặn tên sát nhân kia (người bị đâm sau đó đã tử vong thì phải - chuyện lâu quá rồi, không nhớ rõ nữa). Ngày đó nhiều người lên án viên cảnh sát kia, rằng không làm gì ngăn chặn, mà chỉ đứng gọi điện.

Nhà em chỉ kể lại thế thôi, còn tùy mọi người nghĩ sao thì nghĩ.

ĐẶNG BÍCH PHƯỢNG 13.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.