Tin sáng
1. "Vụ sạt lở trên quốc lộ 6: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ ba"- Chả mưa gió bão bùng gì, tự nhiên đá lở vùi chết 3 người. Chả nhẽ chúng con ăn ở có điều gì thất thố khiến ngài giời giận ạ? Chúng con rập đầu xin lỗi ngài giời, mong ngài rộng lượng tha cho chúng con ạ. Nếu có quyền, con sẽ lập đàn tế ngài ạ.
2. "Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 33 ngày 15-12: Việt Nam xếp thứ ba, bị Indonesia bỏ xa"- Thôi thì bèn. Cũng là một cách để... bớt nổ.
Nhưng nhà cháu vẫn rất yêu các cháu vận động viên điền kinh, bóng chuyền bóng đá nữ, vài môn nữa. Nhà cháu cứ là liệu sức mình mà chơi, đừng nổ cũng đừng đua kiểu lấy thịt đè người, đưa đi thật đông để... dọa và lập kỷ lục đông người. Nhà cháu vẫn nghĩ, Việt Nam đứng sau Thái Lan là vừa, chứ thua cả Indonesia thì, rất là bèn.
Liên quan: "Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 15/12: Chờ 'mưa vàng' và dấu ấn Nguyễn Thị Oanh"- Hôm qua Oanh một mình một đường chả ai theo kịp, cả đồng đội huy chương bạc sau đó, xem rất đã mắt.
3. "Vụ hộ dân 30 năm đòi đất: Tòa buộc Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông, TPHCM cấp sổ hồng"- Hì, ít nhất còn tòa công minh. Hôm qua có vụ đòi đất rồi thành người bị khởi kiện cũng vui và... bí hiểm.
4. "Đột nhập nhà dân trộm ô tô rồi... lái đi đón bạn gái"- Chắc định làm le với bạn gái rồi lái về trả thôi, nhưng chưa kịp trả thì... bèn, hihi.
5. "Cử tri đề nghị Chính phủ tặng quà nhân dân dịp Tết Nguyên đán"- Mới nhận 100 rồi giờ lại... đề nghị nữa, có... dày quá không hihi.
6. "Ngủ nhờ gác xép, chàng trai TPHCM nên duyên với người phụ nữ một lần đò"- Nhà cháu muốn biết, nhà ấy còn... gác xép nào nữa không?
7. "Phúc thẩm vụ Phúc Sơn: Cựu Chủ tịch tỉnh Phùng Quang Hùng vắng mặt do bị đột quỵ"- Thồi, chị Lan ra tòa là đủ rồi, dù trông chị cũng tiều tụy, tội nghiệp.
Tin chiều
1. "Thái Lan ca ngợi chuyện tình đôi kình ngư Mỹ Tiên - Thanh Bảo"- Mỹ Tiên là cô bé bị ông gì "Thị phạm" ngay sau khi nhận huy chương bạc phải khóc rồi bỏ đi ấy. Có ai biết ông quan chức ấy dạy gì mà cháu nó phải khóc không ạ? Nhưng thôi, cười chụp ảnh cùng người yêu là tốt rồi, chúc mừng tình yêu của các cháu nhé.
2. "Dân 'tố' bị giang hồ hành hung, bao chiếm mặt biển, công an vào cuộc điều tra"- Việc này thấy báo chí phản ánh lâu rồi mà, à đây: "Đáng chú ý, tình trạng này đã kéo dài nhiều tháng qua nhưng chính quyền chưa xử lý".
3. "Miễn học phí có 1-2 triệu nhưng nhà trường lại ‘liên kết’ rồi thu thêm vài triệu"- Té ra tổng bí thư biết hết nhé, đừng bịp ông he he.
4. "Em gái ông Kim Jong Un dùng điện thoại gì?"- Đọc xong vẫn không biết, chỉ biết nó là một điện thoại thông minh có camera. Thế cũng thành bài báo mí tài.
5. "Nhà văn Trần Thị Trường được trao giải thưởng thành tựu văn học trọn đời"- Em chúc mừng bà chị tài hoa tốt bụng ạ. "Ngoài viết văn, Trần Thị Trường còn là nhà bình luận âm nhạc có chiều sâu, là người viết phê bình văn học có uy tín đồng thời là một họa sĩ. Sự giao thoa giữa văn chương, âm nhạc và hội họa trong đời sống nghề nghiệp tạo nên một phong cách nghệ thuật đặc thù, vừa nhân văn vừa đa cảm". Giải của Hội Nhà Văn Hà Nội ạ.
6. Có hai tin về xe trên mạng. Một là ông cháu Tạ Vĩnh Yên thường trú báo Giao Thông tại Pleiku tố là dừng xe ăn phở lúc sáng sớm, cả dãy phố vẫn còn đóng cửa, nhưng đã có một gã đàn ông cẩn thận đặt cái đinh trước bánh xe của anh, ở vị trí xe chỉ nhúc nhích là cán đinh. Bị bắt quả tang ông vất đinh phi tang rồi... xin lỗi sau khi chối không được vì có clip.
Và hai, là bốn thanh niên leo lên một xe bus oánh phụ lái rất dã man. Chắc mai thì có ảnh và biết bố các anh là ai?
7. "Gia Lai: Tiếp tục sáp nhập hàng loạt đơn vị sự nghiệp công lập để tinh gọn hệ thống tổ chức"- Đang yên đang lành, kỳ cạch làm phát "Bảo tàng Pleiku", giờ lại đổi thành bảo tàng Gia Lai.
Nhưng vui nhất là sáp nhập 4 đơn vị: Thư viện tỉnh Gia Lai, Thư viện Pleiku, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định thành một đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên có chức năng, nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước. Chả hiểu Thư viện với Nhà hát Nghệ thuật truyền thống thì liên quan gì với Trung tâm Võ thuật cổ truyền mà nhốt với nhau một rọ?
Nhân đây nhà cháu một lần nữa thẽ thọt, một "bộ phận không nhỏ" dân ta không/ chưa biết đọc sách, đọc sách như đọc báo, như đọc sử. Kiểu như người yêu ông nhà thơ cứ bắt ông giải thích mắt của ai, tóc của ai, dấu chân của ai... trong thơ ông?
Và tranh luận, phê bình sách thì ôi giời ôi, như đồ tể, còn hơn thế, chỉ quăng ra vài ba thứ rất kinh, đếch cần biết phải trái. Rất khổ ạ.
VĂN CÔNG HÙNG 15.12.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.