Thế là hội nghị cuối cùng của chim cò đã diễn ra.
Không như bọn thế lực thù địch tung ra luận điệu xuyên tạc, rằng hội nghị là một trận chiến sống còn giữa hai phe chim nước và chim rừng để giành quyền làm trùm chim số 1.
Dĩ nhiên thực tế cũng có hai phe chim nước và chim rừng đấu đá với nhau, nhưng không phải để giành ghế thống trị muôn chim mà để tìm ra con đường đúng đắn nhất nhanh chóng nhất tiến đến thiên đường chim. Mục tiêu cao cả và tốt đẹp như vậy mà không hiểu sao bọn thế lực thù địch cứ đồn đại lung tung, với những luận điệu báng bổ rất sai trái, ảnh hưởng đến uy tín rạng ngời của lãnh đạo ta.
Phe chim rừng đang dẫn dắt cuộc đấu theo ý mình tưởng như đã thắng lợi trong tầm tay. Nhưng rồi phe chim nước tập hợp lực lượng lôi kéo toàn bộ cò, vạc, le le, vịt trời, cồng cộc, bồ nông, choi, choắt … đoàn kết lại, rồi mua chuộc cả bọn lừng khừng nửa nước nửa rừng như sếu, hạc, gà nước, gà đồng... về phe mình nên dần dần lấn lướt thế trận.
Tuy nhiên phe chim rừng với lực lượng an ninh cú vọ, diều hâu, ưng cắt đã thao túng bầu trời quyết liệt, không cho bọn chim nước ngất đầu lên nên giữ vững thế trận ban đầu.
Và cuối cùng đã có quyết định: Để đi lên thiên đường, loài chim chọn theo đường rừng chứ không đi theo đường nước.
Hội nghị kết thúc thắng lợi, vì đã qua gần trăm năm rồi vẫn chưa tìm ra đường lên thiên đường, nay qua hội nghị này đường đi đã định rõ và khẳng định chỉ 10 năm nữa là đến đích. Hầu như toàn bộ loài chim, kể cả bọn chim nước thua cuộc, đều tổ chức ăn mừng, vui chơi tiệc tùng khắp nơi nơi từ trên rừng xuống dưới nước, ra đến biển, pháo hoa thắng lợi bắn rợp trời rợp núi.
Duy chỉ có một loài chim không hưởng ứng cuộc vui vì phải chui rúc trong bụi rậm làm thiên chức của mình là bắt sâu để làm sạch và bảo vệ môi trường sống cho muôn loài chim cò.
Loài chim bé nhỏ đó là chim chích, đông lắm. Bao gồm chích bông, chích choạch, chích bụi rậm, chích bụng hung, chích bụng trắng, chích chân khỏe, chích chân xám, chích đớp ruồi … nhiều vô số kể có cả trăm triệu cá thể.
Chúng rất đông nhưng không có đại diện tham gia hội nghị hay tham gia vào bất cứ tổ chức lãnh đạo hay quản lý nào. Vì chúng là chim chích, chúng phải lao động bắt sâu để bảo vệ sự sống ngay trên mặt đất nầy (còn thiên đường thì các vị chim kia lo)
Không có chúng, sâu bọ phát triển tàn phá cây rừng, không có cây, rừng sẽ trọc, mưa xuống, đất sẽ chảy theo nước tàn phá hết đồng bằng sông suối.
Không có chúng, rau quả lúa thóc phải dùng thuốc trừ sâu để bảo vệ gây nhiễm độc từ trên đồng bằng xuống các sông suối, cá tôm chết, chim rừng chim nước chi cũng tiêu. Trừ khi phải bay về phương Bắc chịu lạnh cóng để được ông cố nội chúng bảo vệ.
Đám trăm triệu chim chích lam lũ cần cù bắt sâu ngày qua ngày rất là cực nhọc và nhàm chán nhưng không được mở miệng ra để hót ca, vì khi cất tiếng lên, cú vọ và diều hâu đến hốt liền, nên chúng rất buồn.
Đó là nỗi buồn chim chích.
Hèn yếu thì phải chịu buồn thôi.
HUỲNH NGỌC CHÊNH 15.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.