vendredi 19 décembre 2025

Lưu Nhi Dũ - Anh Tứng đi rồi anh Tứng ơi!


Quá nhanh, quá nguy hiểm, anh Tứng đi mất rồi, làm sao mà thụ bông thụ hoa tìm cái tinh bông tinh hoa nữa đây!

Mạng xã hội quả là mạnh mẽ như Hercules, làm tung ghế tiến sĩ địa lý. Thôi về làm thầy địa lý đi anh Tứng ơi! Anh đừng giỡn, cái thời mà khoa học công nghệ được xem như là "chìa khóa vàng", quốc sách hàng đầu để đất nước phát triển nhanh, bền vững, mà anh phát biểu phi khoa học như vậy, sao làm giám đốc Sở Khoa học Công nghệ!

Và đây anh Tứng tâm sự với phóng viên Tạp chí Một Thế Giới: 

"Nó là tai nạn thôi em ạ. Đã lên mạng xã hội mình khó giải thích lắm. Chứ còn bản chất mình nói có phải như thế đâu. Có ai nói là đi lọc gen đâu! Thế nhưng mà bởi vì khi mình giật tít mà nó lại không đầy đủ thì dư luận người ta hiểu lệch sang cái hướng khác thôi. Chứ còn bây giờ mình làm sao đi thanh minh hết được".

"Không bàn đến việc đấy nữa. Bởi vì bây giờ không thanh minh hết cả hàng triệu người trên mạng xã hội được. Bây giờ mình giải thích thế nào được. Thì coi như đấy là lỗi của mình. Chấp nhận thôi. Không thanh minh, không giải thích đâu’ - anh Tứng buồn bã nói.

Khi hỏi về cái tờ trình của Sở Nội vụ Hà Nội đề nghị cử người thay giám đốc Sở Khoa học Công nghệ, anh Tứng nói: "Cái tờ trình đấy thì là đấy, em cứ đọc kỹ đấy. Đấy là đề xuất, còn việc quyết định như thế nào thì mình là đối tượng Ban Thường vụ Thành ủy quản lý thì Ban Thường vụ có quyết định cuối cùng nhé. Mình cũng không có ý kiến gì về cái đó”.

Xong hả anh Tứng. Bài học cho một tiến sĩ địa lý mà đi nói về thụ tinh thụ bông để đi tìm cái tinh hoa!

Mà anh đúng là giới tinh bông đó nghen! Chúc mừng!

Ảnh: TS Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội phát biểu tại buổi đối thoại với thanh niên ngày 17.12 - Ảnh: PLO.vn

LƯU NHI DŨ 19.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.