Thế là anh Tuấn đã bị lôi cổ xuống một cách âm thầm, lặng lẽ, nhanh như một cơn gió Đông từ hồ Michigan thổi vào đất liền. Ngay cả tên anh, một cái tên khá xinh, cũng không được nhắc đến trong công văn đề nghị.
"Cái Sảy nảy cái Ung"!
Quần chúng yêu quái trên Facebook bắt đầu đưa ra những nét chính trong curriculum vitae và con đường lên đỉnh của anh Tuấn.
Thì ra, cũng như bao tinh hoa, anh Tuấn trưởng thành từ công tác đoàn.
Anh Tuấn bắt đầu học trường đại học Khoa học Tự nhiên, như Facebooker Anh Ngoc Nguyen viết (tôi xin tóm tắt):
Trích:
"Thằng này học trường đại học Khoa học Tự nhiên ra, nhưng nó học dốt và bị ngu nổi tiếng cả trường. Tuy vậy đ*o hiểu sao, bố nó làm gì í, thế là xin cho nó một chức danh được gọi là nhân viên phòng công tác sinh viên. Bảng điểm thằng này cũng như thằng Nguyễn Lân Hùng Sơn chắc chắn vẫn còn lưu ở trường Khoa học Tự nhiên.
Thằng Sơn cũng tốt nghiệp điểm thấp quá và xin được chức nhân viên văn phòng Đoàn thanh niên. Sau đó, thằng Hùng Sơn ăn cắp tài liệu của thầy Võ Quý để viết sách, rồi cũng lên được chức phó giáo sư tiến sĩ bên đại học Sư phạm 1 cơ mà, vì bố nó là Nguyễn Lân Hùng (trường đại học Sư phạm). Quả báo là thằng Sơn có đứa con tự kỷ hay sao í, còn thằng Tuấn này cũng cao được mét rưỡi, cũng lấy được vợ hay sao í, leo trèo kiểu đ*o gì giờ lên hẳn giám đốc Sở..."
Hết trích
Chưa hết, cái luận án tiến sĩ địa lý (ta cứ hay nói chung chung "tiến sĩ khoa học" dù là ngành cầu lông, cờ tướng, sản xuất áo ngực ...hay gi gỉ gì cũng "khoa học hết") đang bị tố cáo là đạo văn. Nghĩa là ăn cắp.
Theo nhà báo Lưu Trọng Văn : "Từ bệ phóng công tác đoàn và công tác đảng, ông Tuấn đã được làm bí thư thị ủy Sơn Tây, do ông Tuấn có bằng tiến sĩ về Địa lý nên đã được làm lãnh đạo cả một ngành khoa học công nghệ của thủ đô hơn 10 triệu dân, nơi tập trung các nhà khoa học công nghệ hàng đầu quốc gia".
Ảnh : Giới thiệu một cuốn sách hay về một anh Tuấn khác, thời Việt Nam Cộng Hòa, tác giả Nguyễn Vỹ.
THÁI VŨ 19.12.2025



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.