vendredi 7 novembre 2025

Văn Công Hùng - Thế này thì... thù địch hết

 

Chiều, nhà cháu đưa lên đầu bản tin tin nhắn của một bạn ở Phú Thọ, về việc làm tượng cụ Hồ ở Đền Hùng, rằng nhiều người đang hiểu chưa đúng, chưa hết về công trình này. Nó là thế này thế này... kia.

Bác Lưu Trọng Văn và một số bạn comment vào tus ấy cho bức ảnh chụp một đoạn trên báo Phú Thọ trước đó. Đọc xong, toát mồ hôi hột. Ôi giời, nhẽ thế lực thù địch giờ... đông thế.

Và nghĩ, nếu nhà cháu là báo Phú Thọ, hoặc thư ký của bác bí thư tỉnh ấy, rất đơn giản, làm một cái thông cáo báo chí, giải thích rõ ràng ngọn ngành, từ chuyện nguyện vọng của nhân dân Phú Thọ và cả nước, thì bao nhiêu người được hỏi, bao nhiêu phần trăm đồng ý, bao nhiêu phản đối...

Tới luật di sản áp vào việc này như thế nào, việc này có vi phạm luật di sản không, tới ý kiến các bộ ngành, chính phủ đã quyết ra làm sao. Và quan trọng, đây là quần thể mộ tổ, vậy các vị lớn nhất của dân tộc ta, của nước Việt ta có trách nhiệm trong việc coi sóc, phụng sự thờ tự các cụ ý kiến thế nào, chứ các bác Phú Thọ, cũng chỉ là thủ từ thôi, là người thay mặt con cháu các cụ chăm sóc đền, hương khói các cụ thôi...

Chả vội vàng gì, thông báo cho mọi người biết, hiểu và đồng tâm nhất trí, thì cứ thế mà làm. Ý chí của cả dân tộc lại chả hơn ý chí của một nhóm, dù là nhóm có quyền của một tỉnh. Mà dân ta, tôi tin, đụng đến những điều thiêng liêng, đại thiêng liêng như di tích Đền Hùng, họ thành tâm lắm, sáng suốt lắm và đoàn kết lắm.

Về các ý kiến lâu nay mà giờ báo Phú Thọ gom hết vào thành thế lực thù địch ấy, "một số thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc, bóp méo chủ trương nhân văn này ; gán ghép những luận điệu sai trái hòng gây hoang mang dư luận, làm tổn thương tình cảm thiêng liêng của người dân cả nước đối với Bác Hồ và vùng đất Tổ".

Thì nhà cháu thấy trong ấy có nhà khoa học, có nhà báo nhà văn, có cựu quan chức, cả cựu quan chức ngành văn hóa, mà loại xịn, giáo sư nhà văn hẳn hoi... vân vân, các bác Phú Thọ mần một đùm như thế thì... nguy quá, thì té ra thế lực thù địch vừa đông, vừa mặt nào đấy lại là tinh hoa của dân tộc. Chết thật.

Quê nhà cháu, có cái nhà thờ họ của họ Văn của làng, một họ bé tí, nhưng mỗi khi có việc gì là phải họp đủ các bác trong họ để quyết. Từ nhỏ như có ông nào đấy làm ăn được xin cúng tiến đôi hạc hay cặp độc bình, lớn hơn, bác nào lớn tuổi không đảm nhiệm việc họ được nữa, mời bác nhì lên thay, hoặc việc trai họ, việc hiếu hỉ..., đều phải lên nhà thờ thỉnh ý kiến các bác. Và mỗi lần như thế đều phải làm lễ rất cẩn thận.

Ảnh minh họa là hình ảnh mới nhất ở họ Văn làng nhà cháu về việc một bác khấn ngài để thôi làm trưởng nhánh nhì vì sức khỏe. Bác khác được suy tôn thay làm trưởng nhánh. Mới là nhánh chưa phải họ ạ.

Đây mới là lễ. Trước lễ là trầu rượu để bàn. Lễ xong lại... họp.

Đừng đùa với các cụ ạ.

VĂN CÔNG HÙNG 07.11.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.