VnExpress cho hay, vì lý do sức khỏe đột xuất và theo nguyện vọng cá nhân, ông Nguyễn Đức Trung được Bộ Chính trị cho thôi nhiệm vụ Phó bí thư Thành ủy Hà Nội. Và sau đó được HĐND quyết định cho thôi giữ chức Chủ tịch thành phố.
Tiếp theo, để Hà Nội không thể không có vua dù chỉ một phút, HĐND lại vội bầu “luôn và ngay” ông Vũ Đại Thắng, giữ chức Chủ tịch thành phố Hà Nội.
Sinh năm 1975, ông Thắng có 20 năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Thứ trưởng), sau đó làm lãnh đạo ở các tỉnh Hà Nam, Quảng Bình, Quảng Ninh, trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Ông Nguyễn Đức Trung ngồi ghế này được đúng 10 ngày, một kỷ lục, nhưng vẫn còn dài chán nếu coi chức Chủ tịch to như vua.
Trong lịch sử thế giới, vua Louis-Antoine của Pháp (Louis XIX) tại vị vỏn vẹn 20 phút vào năm 1830. Ông là con trai của Vua Charles X, lên ngôi và thoái vị ngay sau đó để nhường ngôi cho cháu trai Henri d'Artois.
Ông William Henry Harrison, tổng thống thứ 9 của Mỹ, nắm quyền trong 31 ngày vào năm 1841 trước khi qua đời vì viêm phổi (lý do sức khỏe).
Nước ta có vua Dục Đức lên ngôi ngày 19 tháng 7 năm 1883 và bị phế truất ba ngày sau đó vào ngày 23 tháng 7 năm 1883.
Vùng Hoa Lư quê tôi có vua Lê Long Việt (thời tiền Lê) lên ngôi vua sau khi Lê Ngân Tích thua trận và bị giết, nhưng chỉ ở ngôi 3 ngày trước khi bị em trai là Lê Long Đĩnh ám sát.
Như vậy, dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long (Hà Nội) vẫn còn dớp “rau ngắn ngày” của hơn 1.000 năm trước, nhất là sau kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long 2010.
Hà Nội không vội được đâu.
HIỆU MINH 28.11.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.