samedi 8 novembre 2025

Mai Quốc Ấn – Sự thật không cập nhật

 

Ngày 07/11/2025, báo VnExpress đưa thông tin “Số ca ung thư ở Việt Nam tăng gấp đôi sau một thập kỷ”.

Con số 180.000 ca mắc ung thư mới mỗi năm là một con số ám ảnh tôi năm năm nay. Rất đơn giản là từ năm 2020 đến khi VnExpress vào ngày 07/11/2025 lại đưa con số 180.000 ca mắc ung thư mới mỗi năm là một “vòng lặp” thông tin.

Trong bài viết này cũng như nhiều bài viết trên các báo khác, con số ca ung thư mắc mới bị “đóng khung” ở mức 180.000, trừ năm 2024 với thông tin từ GSTS Lê Văn Quảng, Giám đốc bệnh viện K trung ương là 200.000 ca/năm. Nghĩa là các năm 2020, 2021, 2022, 2023 luôn chứng kiến con số ca ung thư mắc mới được “đóng khung” ở 180.000 ca (Các bạn có thể dễ kiểm chứng nếu tra lại các bài báo khác hay chính VnExpress trên Google).

Để dễ hình dung, tôi chỉ viết thuần túy số liệu và thông tin so sánh. Số 180.000 ca mắc ung thư mới mỗi năm, tương đương 493 người mắc ung thư mới mỗi ngày. Khoảng 2/3 trong các bệnh nhân trong số ca mắc mới không qua khỏi, tương đương 329 bệnh nhân sẽ chết. Nếu thay bằng 200.000 ca mắc mới như GSTS Lê Văn Quảng cho hay, thì có 548 người mắc mới mỗi ngày và trong số đó sẽ có 365 người chết mỗi ngày.

Cao điểm chiến tranh Syria là 144 người chết/ngày vì bom đạn, còn số người chết vì ung thư tại nước ta trung bình 329-365 người/ngày. Số người chết vì ung thư tại nước ta cao hơn 2,28-2,53 lần số người chết trong cao điểm chiến tranh Syria. Rất dễ hình dung !

Tôi có khá nhiều người thân mất vì ung thư và cũng tham vấn cách chữa trị ung thư từ những người may mắn còn sống, ghi nhận mấy điều sau :

1- Ý chí sống, ý chí tập luyện để giữ sự sống phải lớn hơn rất nhiều so với đám đông.

2- Muốn sống sót, phải chịu được những cơn đau, những nỗi khổ người bình thường khó lòng chịu được.

3 -Dù trị ung thư bằng cách nào, khả năng khánh kiệt tài chính là rất cao.

4-Áp lực tài chính trong chữa trị và nỗi lo mất mát người thân thường trực và rất lớn trong gia đình có người mắc ung thư

Và đó còn là áp lực khổng lồ về y tế và ngân sách cho y tế, trong việc phát hiện và điều trị ung thư.

Vậy việc không cập nhật sự thật thông tin về ung thư cho nhân dân, theo tôi là điều không đúng. Số liệu cũng ung thư là áp lực đi kèm các phân tích, cảnh báo để người dân thay đổi lối sống không tốt, tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên để ngừa và chữa ung thư tốt hơn. Đấy là cách để giảm áp lực y tế và ngân sách dành cho y tế.

Các bài viết từ 2020 đến nay của tôi luôn đặt ra câu hỏi vì sao số liệu ung thư bị “chững lại” ở con số 180.000 ca mắc mới ung thư. Và xin lưu ý, ngay cả trong năm 2024-lúc GSTS Lê Văn Quảng công bố 200.000 ca mắc mới ung thư, thì vẫn có những bài viết khác lấy số liệu 180.000 ca mắc mới (rất khó hiểu).

Việt Nam thực sự có bao nhiêu ca mắc mới ung thư ? Số liệu chính thống này cần được cập nhật và công bố bởi Bộ Y tế. Và khi sự thật về ung thư không được cập nhật thì chí ít là quản lý về mặt Đảng, quản lý về mặt nhà nước hay chính các đại biểu Quốc hội cần yêu cầu công bố hay lên tiếng chất vấn Bộ Y tế.

Chứ nhân dân thấp cổ bé họng đâu thể làm gì !

MAI QUỐC ẤN 08.11.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.