Xem video một học sinh lớp 8 ở Lào Cai dùng dao đâm bạn nhiều nhát rồi hất bạn qua lan can xuống sông, tôi thực sự rùng mình !
Đó không còn là bạo lực học đường - không còn là những vụ “xích mích”, “va chạm”, hay “đánh nhau do hiểu lầm”. Đó là một vụ giết người có chủ ý, là hành vi ra tay sát hại bạn học.
Bạo lực học đường đã đi đến giới hạn cuối cùng của cái ác !
Chỉ trong chưa đầy hai tháng, liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ việc kinh hoàng liên quan đến học sinh :
23/09/2025 – An Giang : Tại trường THCS Chợ Vàm, hai nam sinh lớp 8A5 lao vào đánh một nữ sinh ngay trong lớp học giữa buổi sáng.
17/10/2025 – Thanh Hóa : Sau giờ học chiều, tại Trường THPT Đặng Thai Mai, một nam sinh lớp 11 dùng dao đâm chết bạn học lớp 12.
28/10/2025 – Nội Bài, Hà Nội : Trong lúc xô xát, học sinh L.M.K. bất ngờ rút dao đâm V.M.K., khiến nạn nhân gục tại chỗ.
31/10/2025 trong giờ ra chơi, em N.T.A.T. Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa đang ngồi xem điện thoại tại phòng học thì bị một nhóm học sinh lớp 11 cùng trường lao vào hành hung. Sau 5 ngày điều trị đã tử vong.
31/10/2025 – TP. Hồ Chí Minh : Tại trường THCS An Điền, một nữ sinh lớp 8 bị nhóm 6–10 bạn cùng trường lôi vào nhà vệ sinh để “giải quyết mâu thuẫn”. Em bị đánh hội đồng, đấm đá, túm tóc, kéo lê, trong khi nhiều người khác đứng quay video, cổ vũ. Nạn nhân bị gãy ba xương sườn, hoảng loạn tâm lý.
Không còn là tay chân đấm đá nữa — học sinh giờ mang dao đến trường. Chúng chuẩn bị sẵn hung khí, mang theo cả tâm lý sẵn sàng ra tay. Chỉ trong hai tháng, đã có ít nhất ba vụ sử dụng dao, một vụ chết người ở Thanh Hóa, hai vụ khác học sinh phải cấp cứu khẩn cấp.
Đến lúc này, Bộ Giáo dục và toàn xã hội không thể chỉ “rút kinh nghiệm” nữa. Cần một chương trình hành động cụ thể, khẩn cấp để ngăn chặn và giải cứu môi trường học đường trước khi quá muộn.
Các trường học Việt Nam đang báo động đỏ – SOS !
ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN 06.11.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.