dimanche 19 octobre 2025

Lê Huyền Ái Mỹ - Từ tượng đài nạn nhân Covid đến Không gian văn hóa: Những việc thuận lòng dân

 

Những người dân mất vì Covid-19 sẽ có một “ngôi nhà chung”.

Một tượng đài tưởng niệm dành cho đồng bào ra đi vì đại dịch sẽ được dựng trong công viên ngay trên khu đất vàng số 1 Lý Thái Tổ rộng 37.000 m2, nằm giữa ba mặt tiền đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng, đối diện ngã sáu Cộng Hòa - từng là nơi ở của gia đình Chú Hỏa. Hiện đã có nhà đầu tư chiến lược tham gia.

Đó là thông tin có ý nghĩa. Không chỉ hiện thực hóa một phần cam kết tăng diện tích cây xanh, công viên đô thị mà bao nhiệm kỳ rồi vẫn cứ phủ bóng… trên giấy. Không chỉ là việc từ chủ trương vừa công bố thì đã có luôn nhà đầu tư chiến lược.

Mà quan trọng, ghi nhận một thời khắc đen tối-mất mát-tang thương của thành phố này vừa là lời nhắc nhớ về những đồng bào không may đã nằm xuống vì đại dịch, vừa là sự nhắc nhở thất bại của con người trước hiểm họa thiên tai, dịch bệnh chực chờ…

Và nữa, cùng với quyết định dừng dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng để xây công viên, mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một quyết định “vạn đại”. Hiếm hoi lấy đất không để cất nhà mà là xây công viên, các công trình công cộng.

Có cảm giác như ông Bí thư thành phố đã “nghía” mấy việc này từ thời ông làm phó bí thư ấy, là đã thấy “việc lợi cho muôn đời” trên những không gian, mảnh đất bỏ hoang hoặc sử dụng công năng chưa phù hợp. Nên, giờ đây, với quyền và trách nhiệm đứng đầu, quyết định ấy được đưa ra không mấy khó khăn, huống gì lại là việc thuận lòng dân.

Khi còn làm báo, chúng tôi nhiều lần bày tỏ lo lắng một ngày cái công trình màu đỏ bên sông ấy sẽ bị lấn lướt bởi quá nhiều cao ốc, khu căn hộ, văn phòng cao cấp… Hoặc giả, nó vẫn hiện diện đấy những có khi bị gắn thêm tên như “đồng đối tác” khai thác.

Nhưng giờ thì, thành phố sẽ dừng dự án nhà ở để mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và xây công viên, kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và phát triển các dịch vụ công cộng. Ông Trần Lưu Quang nói không phát triển nhà ở tại khu vực này.

Trong cái gọi là “không gian văn hóa Hồ Chí Minh” ấy, dành những gì tốt đẹp nhất, tiện ích, có lợi nhất cho dân là chí lý. Đó là chưa nói đến việc mở rộng đường Nguyễn Tất Thành là đảm bảo sự an toàn giao thông cho dân là chí phải.

“Tương lai tốt đẹp không chỉ là những khẩu hiệu, những lời hứa, mà phải bằng những kết quả cụ thể từ nhỏ đến lớn, từ dễ đến khó…” - là lời ông Quang nói hôm trước khi đại hội, nay ông “biết làm” những việc mà quan trọng không hẳn lớn-nhỏ. Ấy là việc dân cần.

Ở một lãnh vực khác, hôm kia, thứ Sáu, 17.10, logo Sài Gòn - TPHCM trong sự kiện ký kết hợp tác với Nasdaq xuất hiện trên quảng trường Thời đại ở New York. Không có tuyên ngôn nào ngoài những “bài học” mà thành phố này cần học căn bản từ đầu, học trên thực chiến, học từ những chuyên gia tài chính hàng đầu thế giới - Nasdaq, Viện Tài chính New York (New York Institute of Finance – NYIF) trước khi bắt tay vận hành Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM.

Đó là cách cụ thể hóa cái “biết làm” sau khi “dám nghĩ” và trước khi “dám làm”!

…Dưng không, những ngày này lại nhớ đến cụ Tổng trấn Gia Định thành. Trung úy hải quân Mỹ, John White sau khi đến Sài Gòn, được tiếp xúc quan Tổng trấn đã viết: “một người biết hơn nhiều làm sao mang nước này thành một nước vinh quang và hạnh phúc…”

LÊ HUYỀN ÁI MỸ 19.10.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.