Ba lần đại thắng Nguyên Mông của nhà Trần là một chương sử hào hùng lừng lẫy nhất của dân tộc.
Chiến lược kháng chiến cao siêu với những trận đánh đầy mưu trí và vô cùng kịch tính, có những lúc vua tôi lâm vào cảnh hiểm nghèo thoát chết trong gang tấc … là nguồn cảm hứng vô tận để các nhà văn nhà viết kịch sáng tác.
Cả ba lần giặc mang đại quân qua xâm lược đều đánh chiếm vào Thăng Long. Triều đình trở thành bộ tổng chỉ huy lưu động, chạy tránh sự truy đuổi của giặc khắp nơi nhưng vẫn bình tĩnh và gan dạ dùng mưu và sức phản công đánh chiếm lại kinh thành, bắt sống hoặc giết chết tướng giặc, đuổi tàn quân của chúng chạy tan tác.
Những trận chiến thắng oai hùng và đầy kịch tính, những Đông Bộ Đầu, Chương Dương, Hàm Tử quan, Vạn Kiếp, Tây Kết, Vân Đồn, Bạch Đằng vẫn còn vang vọng mãi trong tâm trí người Việt.
Nhưng rất tiếc chúng ta đến nay chưa có bộ tiểu thuyết hoành tráng nào mô tả đầy đủ và tương xứng với thời kỳ lẫy lừng đó của cha ông. Vừa mới đây có nhà văn Trần Thanh Cảnh ra mắt bộ tiểu thuyết Hào Khí Đông A, tui chưa đọc nên chưa biết như thế nào.
Đáng tiếc hơn nữa, chúng ta cũng chưa có bộ phim sử thi nào nói về thời kỳ nhà Trần thật ấn tượng, để qua đó giúp thế hệ trẻ yêu lịch sử và yêu đất nước hơn.
Bọn Hồng Kông, Đài Loan, Nhật, Hàn, Trung Quốc làm phim sử thi và phim cổ trang sao quá dễ dàng mà chúng ta lại không làm được.
Ôi tại sao?
Ảnh: Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn tổng chỉ huy quân đội trong hai lần chiến thắng quân Nguyên Mông
HUỲNH NGỌC CHÊNH 12.10.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.